
Chivu tiếc nuối khi Inter không sớm hạ gục đối thủ.
Inter Milan bước vào cuộc tiếp đón Sassuolo với áp lực lớn sau hai thất bại liên tiếp trước Udinese và Juventus. Chiến thắng 2-0 trước Ajax ở Champions League giữa tuần giúp họ lấy lại sự tự tin, nhưng thầy trò Cristian Chivu vẫn cần một kết quả tốt tại Serie A để xua tan áp lực từ người hâm mộ.
Inter khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm mở tỷ số nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Federico Dimarco, xuất phát từ đường kiến tạo tinh tế của Petar Sucic. Đến cuối hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt khi cầu thủ Sassuolo vô tình đá phản lưới nhà, đưa Inter tiến gần đến chiến thắng.
Tuy nhiên, sự chủ quan khiến Inter trả giá khi Walid Cheddira ghi bàn rút ngắn cho đội khách, khiến những phút cuối trở nên nghẹt thở. Inter phải căng mình chống đỡ các đợt tấn công của Sassuolo mới có thể giữ vững 3 điểm.
Phát biểu sau trận, HLV Chivu cho rằng đội bóng lẽ ra có thể kết liễu trận đấu sớm: “Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để ghi thêm bàn nhưng thủ môn đối phương chơi quá hay. Khi Sassuolo ghi bàn muộn, áp lực đè nặng nhưng các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh.”
Chiến lược gia người Romania cũng dành lời khen cho tài năng trẻ Francesco Pio Esposito, người thi đấu nổi bật trong suốt trận: “Cậu ấy trưởng thành hơn tuổi, tranh chấp mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ vì tập thể.”
Dù nhóm CĐV Curva Nord vẫn giữ thái độ phản đối giới chủ bằng cách im lặng, họ đã dành khoảnh khắc hô vang tên Chivu, tạo động lực lớn cho toàn đội. Với chiến thắng quan trọng này, Inter tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn và tìm lại sự tự tin cho chặng đường sắp tới.