Inter Milan đã đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 ngay tại sân Giuseppe Meazza, qua đó chính thức giành vé vào vòng bán kết Coppa Italia. Đối thủ tiếp theo của "Nerazzurri" sẽ là AC Milan, trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 4. Đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng dành cho thầy trò Simone Inzaghi.
Đội bóng áo sọc xanh đen bước vào trận đấu mà không có Nicola Zalewski và Carlos Augusto do chấn thương. Khó khăn càng chồng chất khi Matteo Darmian buộc phải rời sân ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Serie A vẫn kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng thuyết phục.
Chia sẻ với SportMediaset sau trận đấu, huấn luyện viên Inzaghi nhấn mạnh rằng Inter Milan chưa thể nghĩ đến trận bán kết ngay lúc này vì lịch thi đấu dày đặc phía trước.
Ông nói: "Chúng tôi sẽ tập trung vào cuộc chạm trán AC Milan khi thời điểm thích hợp đến. Hiện tại, đội bóng tạm thời phải đối mặt với chuỗi sáu trận đấu trong vòng 20 ngày, vì vậy mọi sự chuẩn bị đều phải xoay quanh các trận đấu sắp tới".
Vị chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận tình hình nhân sự của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở hai cánh: "Chúng tôi đang ở trong giai đoạn thực sự khẩn cấp nhưng phải tiếp tục tiến lên. Các cầu thủ hiểu rõ điều đó và luôn sẵn sàng chiến đấu".
Bên cạnh đó, nhà cầm quân 48 tuổi cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là những cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn ra sân. Ông chia sẻ thêm: "Davide Frattesi và Mehdi Taremi đều gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng họ vẫn thi đấu hết mình. Cả hai phải dùng thuốc giảm đau nhưng không hề chùn bước vì biết đội bóng cần".
Giờ đây, Inter Milan sẽ chuyển hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Napoli diễn ra vào cuối tuần này trong khuôn khổ Serie A. "Nerazzurri" tạm thời đứng đầu trên bảng xếp hạng.