Iker Casillas: “Thánh” vẫn… thiêng

20:31 Chủ nhật 30/06/2013

Cũng như người đồng nghiệp Buffon bên phía ĐT Italia, thủ thành Casillas không có pha cản phá nào thành công trong loạt penalty cân não. Dẫu vậy, “Thánh Iker” đã góp phần không nhỏ trong 120 phút trước đó để giúp ĐT TBN tiến vào trận chung kết Confed Cup.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Bất cứ ai chứng kiến màn thư hùng giữa 2 đại diện ưu tú nhất châu Âu ở trận bán kết 2 cũng phải thừa nhận, không phải TBN mà Italia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn trong hiệp 1. Dù cầm bóng ít hơn, Azzurri không chỉ phòng ngự kín kẽ mà còn tỏ ra nhanh nhẹn và sắc sảo trong những pha phản công. Đặc biệt, đội quân áo Thiên thanh tập trung khai thác khoảng trống sau lưng Jordi Alba, hậu vệ trái của ĐT TBN thường có xu hướng dâng cao. Vì vậy, khung thành của La Roja không ít lần bị đe dọa bởi những pha tấn công biên của Azzurri.

Iker - đẳng cấp là mãi mãi

Nhưng rất tiếc cho đoàn quân dưới quyền HLV Prandelli và cũng rất… may cho TBN, khi thủ thành Casillas đã chơi cực kỳ chắc chắn và “mua” toàn bộ những cú sút trúng đích của Italia. Từ phút 15 đến 20, Azzurri đã tạo ra 3 tình huống có thể trở thành bàn thắng, đặc biệt là cú đánh đầu cận thành của Maggio ở phút 18, song đều không qua được đôi tay của “Thánh Iker”. Không quá lời khi nói rằng, nếu không có sự xuất sắc của Casillas, TBN có lẽ đã bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp 1. “Thánh Iker” vừa trải qua quãng thời gian dài buồn bã vì mất vị trí vào tay Diego Lopez tại Real Madrid. Ở Confed Cup, đây cũng mới là trận thứ 2 anh được bắt chính, phần vì HLV Del Bosque muốn trao cơ hội cho Valdes và Reina. Mặc dù vậy, Casillas vẫn duy trì được cảm giác và phản xạ tốt trong khung gỗ La Roja. Rõ ràng, để chinh phục Confed Cup và đặc biệt là World Cup 2014, TBN không thể không cần tới thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm qua.
Hoàng Liên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục