
Rạng sáng nay, Atalanta đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp Juventus 4-0 ngay tại Turin, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống chỉ còn ba điểm và mở ra cơ hội tranh Scudetto. HLV Gian Piero Gasperini cùng các học trò đã có một màn trình diễn hoàn hảo, khiến đối thủ hoàn toàn sụp đổ.
Dù vừa trải qua trận hòa thất vọng trước Venezia, Atalanta vẫn nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện sức mạnh vượt trội. Mateo Retegui mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Marten de Roon, Davide Zappacosta và Ademola Lookman lần lượt lập công để ấn định chiến thắng tưng bừng. Đáng chú ý, Juventus trước đó đã thắng 5 trận liên tiếp, nhưng lần này họ hoàn toàn lép vế trước một Atalanta chơi đầy tốc độ và hiệu quả.
Gasperini đã khiến nhiều người bất ngờ khi bố trí Juan Cuadrado đá cánh phải trong bộ ba tấn công thay vì Charles De Ketelaere hay Mario Pasalic. Dù vậy, cựu cầu thủ Juventus đã rời sân sau hiệp một vì chấn thương. “Chúng tôi cần sự linh hoạt và Cuadrado giúp đội trở nên khó đoán hơn. Không phải ngẫu nhiên cậu ấy từng chơi ở Juve 10 năm và đã thể hiện đẳng cấp tối nay,” Gasperini chia sẻ.
Dù thắng đậm, Atalanta thậm chí có thể ghi nhiều bàn hơn khi họ làm chủ hoàn toàn thế trận. Gasperini nhấn mạnh: “Sau 5 tháng thi đấu liên tục, cuối cùng chúng tôi cũng có thời gian tập luyện và phục hồi. Hai tuần qua thật sự quan trọng, giúp toàn đội đạt thể trạng và tinh thần tốt nhất.”
Với chiến thắng này, Atalanta không chỉ bỏ cách Juventus 6 điểm mà còn áp sát Inter trước cuộc đối đầu trực tiếp vào tuần tới. Gasperini khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp tục chiến đấu và giữ vững niềm tin về chức vô địch: “Chúng tôi biết Inter và Napoli rất mạnh, nhưng nếu bạn có đủ niềm tin, mọi thứ có thể trở thành hiện thực.”
Hiện tại, Atalanta chỉ còn kém 3 điểm so với đội dẫn đầu là Inter Milan.