
Hulk cảm động trước tình cảm của Atlético Mineiro.
Ngày 25/3/2025, nhân dịp Atlético Mineiro tròn 117 tuổi, Hulk – tên thật Givanildo – viết thư gửi CLB và người hâm mộ. Anh bày tỏ sự khó khăn trong việc chọn món quà xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng mà CLB dành cho mình trong suốt bốn năm qua. “Khi 90 phút gần kết thúc, cơ thể tôi đã kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy các bạn cổ vũ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh,” Hulk chia sẻ.
Hulk kể về tuổi thơ ở Campina Grande, Paraíba, nơi gia đình anh sống trong cảnh nghèo khó với những gian nan thường nhật như ngủ chung trên nệm đơn giản, bữa ăn thường chỉ là bột mì với đường. Từ nhỏ, anh đã có biệt danh “Hulk” nhờ niềm đam mê nâng mọi vật nặng khiến bố anh luôn bật cười.
Hằng ngày, anh phải giúp bố mẹ bán thịt bò ở Chợ Trung tâm, mang xương bò nặng nhọc lên vai, công việc vất vả nhưng đã tôi luyện ý chí và sức mạnh của anh. Hulk còn nhớ những ngày cùng người bạn Denilson chơi bóng sau giờ học và kiếm tiền bán táo trên khắp chợ – những khoảnh khắc vừa khó khăn lại đầy ắp niềm vui tuổi thơ.
Lần đầu đến xem trận đấu của CLB Treze tại sân Amigão đã thắp sáng trong Hulk ngọn lửa khát vọng bóng đá. Qua sự dẫn dắt của người đại diện Zé do Egito, anh trải qua các lần thử việc, từ São Paulo FC đến Vitória – nơi Hulk ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 16 tuổi.
Ngôi nhà mới là biểu tượng cho thành quả và sự thay đổi cuộc sống của gia đình anh – "The Farm" – luôn là minh chứng cho những gì Hulk và gia đình đã vượt qua.
Tại Nhật Bản, Hulk không chỉ tập luyện mà còn học được giá trị về sự khiêm tốn, tình bạn và tiết kiệm – bài học quý báu từ người đại diện. Ký ức về người láng giềng tốt bụng đến cắt cỏ chào đón anh khiến Hulk cảm thấy ấm lòng giữa đất khách xa lạ.
Ở Bồ Đào Nha, anh trải qua thử thách khi kết hợp giấc mơ chơi bóng tại Porto với tinh thần kiên định. Mùa giải 2010/11, Hulk khiến cả thế giới ngưỡng mộ với 42 bàn thắng cùng hàng loạt danh hiệu, trong đó có Europa League.

Atlético Mineiro dang tay chào đón Hulk trở về từ Chinese Super League.
Chuyến hành trình tiếp tục với những khó khăn tại Nga và trải nghiệm tại Trung Quốc trước khi Hulk quyết định trở về Brazil, về với Atlético Mineiro – nơi đã cho anh cơ hội tỏa sáng ở quê nhà.
Tại Belo Horizonte, Hulk cảm nhận sự kỳ diệu khi khoác lên mình áo đấu đen trắng của Galo, nghe tiếng hát không ngừng nghỉ của cổ động viên và tận hưởng niềm hạnh phúc giống như tuổi trẻ.
"Nếu một cậu bé từ Chợ Trung tâm có thể đến đây, thì ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực," anh nhắn gửi.
Hulk tin rằng hành trình của anh tại Atlético vẫn còn dài và nhiều điều phải cống hiến. Anh hứa sẽ tiếp tục chiến đấu với niềm tin kiên định, luôn nhớ về những cổ động viên trung thành và mong một ngày mình sẽ góp mặt trong lịch sử huyền thoại của CLB.
Trong từng lời viết, Hulk gửi trao trọn trái tim yêu bóng đá, yêu quê hương và lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhất dành cho Atlético Mineiro.