
Hugo Ekitike không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Eintracht Frankfurt.
Trong chiến thắng đậm đà 5-1 của Liverpool trước Eintracht Frankfurt tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, Hugo Ekitike đã để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau 35 phút. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, tiền đạo người Pháp chọn cách chạy về vạch giữa sân kèm cử chỉ xin lỗi. Đây là bàn thắng thứ sáu của anh trong 12 lần ra sân cho Liverpool, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý chính là sự tôn trọng mà Ekitike dành cho câu lạc bộ cũ.
Chia sẻ với TNT Sports sau trận, Ekitike giải thích: “Hôm nay là ngày đặc biệt khi được trở về nhà. Tôi biết mọi người ở đây, vì vậy đây là một trận đấu đặc biệt. Ghi bàn đầu tiên tại Champions League, tôi thực sự hạnh phúc.” Tuy nhiên, anh nhấn mạnh lý do không ăn mừng: “Tôi vô cùng kính trọng Frankfurt. Họ đã giúp tôi trở thành cầu thủ như hôm nay. Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không gia nhập Frankfurt. Tôi chỉ có thể biết ơn những gì họ đã dành cho tôi.”
Ekitike, người từng gắn bó 18 tháng với Eintracht Frankfurt trước khi chuyển đến Liverpool với giá 69 triệu bảng, cho thấy sự chuyên nghiệp và tình cảm với đội bóng cũ. Hành động này không chỉ ghi điểm trong mắt người hâm mộ mà còn thể hiện giá trị đạo đức của một cầu thủ trẻ. Với phong độ ấn tượng tại Anfield và tinh thần fair-play, Ekitike đang dần khẳng định vị trí trong lòng CĐV “The Kop” và chứng minh anh là một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của HLV Arne Slot.