Hoàng Quảng, người hùng đóng thế

11:22 Thứ tư 04/09/2013

Ở SHB.ĐN mùa này, Quốc Anh và Minh Phương luôn là 2 nhân tố duy trì được sự ổn định và đẳng cấp của mình. Nhưng không cầu thủ nào chơi nhiều vị trí mà vẫn hiệu quả và mạnh mẽ như Võ Hoàng Quảng ở mùa này.

1. Xuất thân là một trung vệ, từng đeo băng đội trưởng của các lứa "U" SHB.ĐN, Quảng khá lận đận ngày đầu lên đội một. Có lẽ việc ra HN.T&T theo bản hợp đồng cho mượn đã đẩy sự nghiệp của Quảng theo một con đường khác.

Khi HN.T&T thiếu hậu vệ phải, HLV Triệu Quang Hà quyết định đưa Hoàng Quảng ra biên để thử nghiệm. Thật bất ngờ, Quảng đá tốt và cũng cũng thành danh từ vị trí mới này. Theo lời khuyên của BHL, Quảng từ bỏ vị trí trung vệ để mài nhọn khả năng dốc bóng, tạt biên, thay chỉ vì đánh chặn, phá bóng như những ngày trước đó.

Con đường hoạn lộ của Quảng không nhanh như Quốc Anh, hay anh em nhà Thanh Hưng-Thanh Phúc. Có thể nói việc về lại SHB.ĐN sau 3 năm biệt phái đến Quân khu 5 rồi HN.T&T là bước ngoặt trong nghiệp cầu thủ của Hoàng Quảng.
Nếu so với đàn anh Quang Cường, Quảng không đủ khéo léo để có những pha băng cắt rồi tạt bóng như đặt cho đồng đội ghi bàn. Song tinh thần chiến đấu bền bỉ, nền tảng sức mạnh dồi dào biến hậu vệ này thành lá bài quan trọng trong chức vô địch V-League 2009 của SHB.ĐN.

Cơ thể chắc nịch, mạnh mẽ và chịu khó đeo bám, cầu thủ người Đà Nẵng trở thành chuyên gia săn "Tây" mỗi khi đội nhà cần.

Hoàng Quảng (trái) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù phải thi đấu nhiều vị trí khác nhau. Ảnh: VSI

2. Bước ngoặt sau ngày trở lại quê hương giúp Hoàng Quảng tự tin hẳn khi lên ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2009. Trên đất Lào, Hoàng Quảng bùng nổ trong sơ đồ mà ông Henrique Calisto sử dụng. Và từ sau mùa giải 2009 ấy, người hâm mộ Đà thành đã nhắc nhiều đến Hoàng Quảng.

4 năm qua là những ngày thăng trầm của cuộc đời của Hoàng Quảng. Từng là trụ cột, ra sân đều như vắt chanh, Quảng phải làm quen nhiều với ghế dự bị, dù thể lực, phong độ vẫn đảm bảo. Không tỏ ra bất mãn, bi quan, Hoàng Quảng vẫn ở lại Chi Lăng, lầm lũi, nhiệt tâm, cống hiến hết mình.

Những lúc Hoàng Quảng vào sân mới thấy hết sự máu lửa, mạnh mẽ và nỗ lực của anh. Bất kể đá vị trí hậu vệ, tiền vệ, trung vệ rồi có khi cả tiền đạo, Quảng vẫn tranh cướp, săn bóng và cả ghi bàn như một tiền đạo thật sự. Nhiều CĐV sông Hàn nhẩm tính rằng có lẽ Hoàng Quảng chỉ còn chưa trấn giữ khung thành nữa mà thôi, khi hậu vệ đa năng này đã chơi tất cả mọi vị trí mà BHL yêu cầu.

3. Không nhiều cầu thủ nội ở SHB.ĐN ghi bàn ở mùa này. Riêng Quảng đã có 2 bàn thắng quan trọng dù không được chơi ở vị trí yêu thích. Một pha ghi bàn ở V-League giúp SHB.ĐN đánh bại V.NB 2-0 tại sân Chi Lăng. Bàn còn lại là cú sút cận thành trong trận hòa 4-4 với Đồng Nai ở bán kết Cúp QG. Nếu xét công "cứu giá" mùa này với HLV Lê Huỳnh Đức, Hoàng Quảng có công không nhỏ so với Quốc Anh, Minh Phương.

Gương mặt bặm trợn, mái tóc húi cua, cùng vóc dáng lầm lì, vì thế mà anh dính luôn với biệt danh “hà mã”. Đó chỉ là cảm giác, thật ra Quảng rất hiền, cứ lùi lũi chẳng phiền lòng ai. Ở cuộc sống trong sân và cả ngoài đời, Quãng miễn nhiễm với những điều tiếng và thị phi. Năm 2009, anh quàng cho cậu con trai đầu lòng tấm HCV V-League.

Hôm rồi Quảng lại đưa 2 cậu nhóc kháu khỉnh lên sân và choàng cho con tấm HCB ở vòng cuối V-League 2013. Quảng bảo rằng chiều mai (5/9), nếu tiếp tục có duyên với Cúp QG, với V.NB, Quảng mong sẽ ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Nếu được vậy, Quảng dành tặng cả chức vô địch lẫn tấm HCV cho vợ và nói lời cảm ơn những gì bà xã đã làm cho mình. Bóng đá đôi khi đơn giản như thế và Quảng "hà mã" vẫn như ngày nào, dù có không ít thành công trong sự nghiệp.
Trần Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục