Hoàng Anh Gia Lai: Quá mơ mộng hay vì sĩ diện?

08:44 Thứ bảy 18/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tiếp tục là một hiện tượng của V-League nhưng không phải bằng phong độ xuất sắc mà bởi đã 11 trận qua họ chưa biết cảm giác chiến thắng và cả 8 trận trên sân khách đội bóng phố núi chỉ toàn hòa với thua.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của HAGL?

Ngay từ khi quyết định cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… làm nồng cốt của HAGL trong mùa giải V-League 2015, ông Đoàn Nguyên Đức luôn hô hào rằng đội bóng của mình sẽ chơi đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù có phải xuống hạng nhất.

Giới chuyên môn và khán giả đương nhiên cảm thấy vui mừng, an ủi trước hào khí đó của người đứng đầu CLB HAGL trong hoàn cảnh mà bóng đá Việt Nam vẫn còn choáng váng bởi những chuyện tiêu cực.

Hoàng Anh Gia Lai đang tiếp tục là một hiện tượng của V-League nhưng không phải bằng phong độ xuất sắc mà bởi đã 11 trận qua họ chưa biết cảm giác chiến thắng. Ảnh: Đình Viên.

Và ông Đức đã giữ đúng lời hứa. HAGL chơi đẹp thật khi gặp bất kỳ đối thủ nào, dù sân nhà hay sân khách, những cầu thủ trẻ vẫn ra sân với tâm thế hừng hực quyết tâm và tinh thần fair-play cao nhất. Hiệu ứng HAGL lan tỏa khắp V-League ngay tức thì.

Khán giả ùn ùn kéo đến sân ở những nơi mà HAGL đến. Cứ ngỡ đó đó chỉ là sự tò mò ban đầu nhưng khi HAGL bắt đầu thua liễng xiễng mà khán giả vẫn đến đông xem họ thi đấu thì đó là tín hiệu rất vui cho bóng đá nước nhà.

Uy tín của ông Đức chắc chắn đã tăng lên đáng kể trong nền bóng đá Việt Nam nhưng cái uy đội bóng của ông thì đang đi theo chiều ngược lại.

Trận đầu thua có thể cho là thiếu may mắn, trận thứ hai không thắng có thể do trọng tài, thậm chí trận thứ ba mất điểm vì nguyên nhân A, nguyên nhân B nào đó nhưng đến 11 trận không thắng thì còn lý do gì để nói đây?

Ngay cả một số đội bị đánh giá kém như XSKT Cần Thơ hay Đồng Tháp cũng thắng thua xen kẽn nên HAGL không thể giấu đi sự yếu kém của mình.

Có một điều kỳ lạ là dù HAGL thi đấu bết bát như vậy nhưng vẫn hút khán giả. Chẳng biết CĐV đến sân để xem điều gì bởi nếu muốn nhìn tận mặt Công Phượng thì cũng đã thỏa rồi.

Và phải chăng vì muốn đáp lại tấm thịnh tình đó của khán giả mà những đứa trẻ của ông Đức cứ cố sống cố chết đá đẹp và cuối cùng được mang tiếng là… thua đẹp. Hơn 10 trận không biết thắng, đứng áp chót bảng xếp hạng nên bây giờ HAGL có thể trụ hạng mới thật sự là chuyện sốc.

Ông Đoàn Nguyên Đức không phải không hiểu điều đó nhưng ông vẫn giữ lập trường là đội bóng của mình phải chơi đẹp như tuyên ngôn ban đầu. Ai cũng hiểu ông rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam nên ông muốn đào tạo nên những cầu thủ vừa có tài vừa có đức.

Nhưng nếu HAGL xuống hạng chẳng khác nào làm hỏng lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Chẳng ai bảo đội HAGL phải đá thực dụng kiểu đặt xe bus trước khung thành hay chém đinh chặt sắt. Điều mà người ta muốn là HAGL hãy thôi đừng mơ mộng, ông Đức đừng quá sĩ diện vì câu nói trước đó của mình để đội bóng thay đổi cách chơi trước khi quá muộn.

Nếu HAGL chơi thực tế hơn chẳng ai cười và nếu ông Đức có nhận mình sai cũng không ai trách. Bởi quan trọng hơn cả là không để lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh…không phải thui chột tài năng ở giải hạng nhất mùa sau.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục