Hỏa mù và độc chiêu

14:35 Thứ ba 03/04/2012

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, trận tái đấu lượt về Barca-AC Milan trong khuôn khổ tứ kết Champions League sẽ diễn ra trên chảo lửa Nou Camp, sau trận lượt đi 0-0 bất phân thắng bại.

Những dư vị còn lắng đọng lại từ San Siro

Sau trận đấu trên sân San Siro ấy, điều nổi bật dễ nhận thấy là toàn đội AC Milan, từ HLV Allegri đến các cầu thủ của ông đều tỏ ra hài lòng, hân hoan và phấn khích trước kết quả hòa không tỷ số với gã khổng lồ Catalonia. Đặc biệt là sự vững tin vào thế trận phòng ngự hai lớp dày đặc, bóp nghẹt mũi nhọn Leo Messi của đối phương. Qua đó, Milan đạt được ưu thế tương đối là chỉ cần một trận hòa có tỷ số trong trận lượt về cũng đủ khiến Barca phải cười đau khóc hận!

Một hệ quả đương nhiên là trong trận lượt về AC Milan sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, thậm chí sẽ giữ nguyên đội hình phòng thủ ưu việt ấy, với chính những cầu thủ tuy cao tuổi nhưng đầy bản lĩnh ấy, nhằm tìm kiếm thêm một trận hòa có tỷ số nữa để loại bỏ Barca.

Nhưng đó mới chỉ là những toan tính của một phía. Phía còn lại thì sao?

Liệu Ibra có thể hiện được tuyệt kỹ? Ảnh: Internet.

Hỏa mù ở San Siro

Phải chăng trong trận lượt đi, Guardiola tinh quái đã tung ra vô số những hỏa mù ngay trên sân cỏ?

- Một là, cho Messi chơi thiếu hiệu quả ở trung lộ để ru ngủ đối phương, khiến Milan yên tâm về bức tường phòng thủ ở trung lộ, với khái niệm “bóp nghẹt được Messi là bảo đảm sẽ thành công”, rồi cứ tiếp tục mà đá… y như thế trong trận lượt về?

- Hai là, cho Iniesta chơi tiền đạo trái không một chút uy lực, khiến Milan dễ nhận định là… “Anh này cũng … thường thôi”. Việc thay thế Iniesta bằng Tello cũng không đạt hiệu quả gì hơn lại càng khiến Milan yên tâm hoàn toàn bên cánh trái.

- Ba là, Alexis Sanchez rồi Pedro Rodriguez bên cánh phải cũng tỏ ra “hết sức nhạt nhòa”, dù có Alves chịu khó tăng viện hỏa lực, cũng không phải là điều gì đáng quan ngại cho lắm!

- Bốn là, sự có mặt của Keita làm vững thế trận bên Barca, giúp Barca có đủ chất thép để cho cơ bắp chọi với cơ bắp, nhưng đồng thời thế trận với 2 tiền vệ phòng ngự Keita-Busquets ấy cũng dễ tạo ra ngộ nhận là “Barca e dè AC Milan!”

Hỏa mù sau trận đấu

Sau trận đấu trên sân San Siro, người quan sát còn có thể nhận ra một số những hỏa mù khác nữa:

- Một là, hỏa mù về việc Cesc Fabregas phải ngồi dự bị suốt trận lượt đi là do chấn thương. Điều này sẽ dẫn đến việc cho rằng một khi anh này được tung vào sân cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm, thường thì một cầu thủ mới chấn thương, dẫu có cố gắng, ắt là phong độ cũng không thể đạt tới đỉnh điểm như thường lệ.

- Hai là, hỏa mù về việc Xavi Hernandez có thể phải ngồi ngoài, cũng vì lý do mới bị chấn thương. Barca mà mất bộ óc kiến tạo này coi như sẽ mất đứt phân nửa lực lượng.

Tất cả những hỏa mù ấy đều nhằm một mục đích duy nhất: Ru ngủ Allegri. Rồi sau đó thì sao?

Liệu Messi có tung hoành được không? Ảnh: Internet.

Độc chiêu trên sân Nou Camp

Nếu tất cả những nhận định trên đây là đúng, thì trên sân Nou Camp hẳn là AC Milan sẽ lành ít dữ nhiều. Có thể phỏng đoán rằng Pep Guardiola sẽ thi triển các độc chiêu này để gây ra một cuộc thảm sát dành cho đối phương:

- Tăng cường khoét sâu 2 biên, với hiệu quả vượt trội tử Alvez-Rodriguez bên cánh phải, Iniesta-Sanchez bên cánh trái.

- Tăng cường đột phá trung lộ với cặp bài trùng đầy biến ảo Fabregas-Messi được Xavi hỗ trợ, với Iniesta khi thì dạt cánh giúp Sanchez, khi thì co vào giữa đá cặp với Xavi.

Với những độc chiêu ấy, cộng thêm sự cổ vũ của khán giả nhà và mặt sân Nou Camp quen thuộc, có thể nói Barca sẽ nắm chắc phần thắng lợi. Nếu AC Milan thực sự bị đối phương ru ngủ, họ sẽ không thể nào thoát được một cuộc thảm sát đêm nay vậy.

(Bạn đọc: Đông Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục