
Hành động bất ngờ của HLV Kim Sang-sik. Ảnh chụp màn hình.
Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tối 29/7, tình huống bất ngờ diễn ra vào những phút bù giờ khi HLV Kim Sang-sik bị trọng tài phạt thẻ vàng do phản ứng. Thay vì phản ứng gay gắt, ông đã bất ngờ chắp tay, cúi đầu vái trọng tài chính – hành động hiếm gặp và khiến nhiều người tranh luận.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam, mang về danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp cho bóng đá trẻ nước nhà tại khu vực. Tuy nhiên, điểm nóng không chỉ đến từ kết quả mà còn nằm ở những tranh cãi trên đường biên kỹ thuật. Trong hiệp hai, tổ trọng tài thông báo thời gian bù giờ là 5 phút qua bảng điện tử do trọng tài thứ tư phụ trách, nhưng thực tế trọng tài chính đã kéo dài thêm đến 10 phút.
Sự khác biệt về thời gian này khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam phản ứng gay gắt vì lo ngại về sự công bằng. HLV Kim Sang-sik liên tục tiến sát đường biên để bày tỏ ý kiến với trọng tài. Sau nhiều lần nhắc nhở, ông bị rút thẻ vàng cảnh cáo nhưng thay vì tức giận, ông nở nụ cười và thực hiện hành động chắp tay, vái lạy trọng tài như một cách vừa châm biếm vừa thể hiện sự bất lực.
Dù có thể bị coi là khiêu khích hoặc thiếu tôn trọng, hành động này may mắn không bị phạt thêm. Hình ảnh HLV Kim “vái lạy” ngay trên sân trở thành khoảnh khắc hài hước, tạo sự chú ý đặc biệt trong trận chung kết căng thẳng.
Chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Công Phương giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, khép lại giải đấu đầy kịch tính và ấn tượng.