Nói với Hãng tin AFP ngày 29-1, ông Ferguson cho biết: “Đó là một thất bại thật khó tin, nó khiến tôi muốn bệnh. Nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ, họ đã chơi tốt, nắm quyền chủ động và chúng tôi không đáng phải gánh chịu thất bại này”.
 |
HLV Ferguson rất thất vọng sau khi Manchester United thua Liverpool - Ảnh: Reuters |
Ông Ferguson có lý do để bực tức vì M.U đã chơi tốt hơn so với Liverpool. Họ phối hợp tấn công mạch lạc hơn và tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn về khu cầu môn đối phương. Trong khi những tình huống tấn công của Liverpool thiếu hẳn sự mạch lạc và thường rơi vào ngõ cụt. Đáng lý với thế trận đó, M.U xứng đáng có ít nhất một trận hòa nhưng hàng thủ của họ đã phạm hai sai lầm chết người giúp Liverpool có được chiến thắng.
Ở tình huống đầu tiên, thủ môn David De Gea (M.U) đã chần chừ trong pha lao ra phá bóng, tạo cơ hội cho Daniel Agger đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Còn ở bàn thua thứ hai, hậu vệ Patrice Evra (M.U) đã không kèm Dirk Kuyt để tiền đạo này thoải mái thoát xuống tung cú vôlê cận thành hạ gục thủ môn David De Gea. Báo điện tử Goal.com đánh giá thủ môn David De Gea là cầu thủ chơi tệ nhất trận này chỉ với 4 điểm.
Sau trận đấu, nhiều tờ báo ở Anh chỉ trích kịch liệt màn trình diễn yếu kém của David De Gea. Cây bút bình luận bóng đá của Hãng tin BBC Phil McNulty nhận xét David De Gea là nỗi lo lắng lớn cho M.U ở trận đấu gặp Liverpool nói riêng và cả mùa giải này nói chung. Trước những lời chỉ trích đó, HLV Ferguson đã lên tiếng bênh vực học trò khi trả lời phỏng vấn BBC: “Các cầu thủ của tôi đã có vấn đề trong bàn thua đầu tiên. Họ đã không để cho David De Gea đủ không gian để đối phó với tình huống đó”.
Thất bại này khiến M.U đối diện với mùa giải trắng tay vì trước đó họ đã lần lượt bị loại khỏi Champions League, Cúp liên đoàn Anh (League Cup). Ở Giải ngoại hạng Anh, M.U đang tạm đứng thứ hai với 51 điểm, kém 3 điểm so với người láng giềng Manchester City. Còn Liverpool đang rất hưng phấn sau khi liên tiếp loại hai đội bóng thành Manchester chỉ trong một tuần ở hai giải đấu League Cup và Cúp FA. Báo điện tử Daily Mail đã dẫn lời phát biểu của HLV Kenny Dalglish (Liverpool): “Đây là một tuần tuyệt diệu cho các cầu thủ. Tất cả họ đã nỗ lực tuyệt vời để có được chiến tích này”.
Một cổ động viên bị bắt vì phân biệt chủng tộc Theo Hãng tin Reuters, sau trận đấu giữa Liverpool và M.U, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông do có hành động phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Patrice Evra. Cảnh sát trưởng vùng Merseyside Jon Ward cho biết họ đã phát hiện trên mạng xã hội Twitter hình ảnh một người đàn ông ngồi trên khán đài Anfield có hành động giả khỉ để lăng mạ Patrice Evra. Ngay lập tức họ mời người này về đồn để xử lý. | |
Quốc Thắng |
00:00 30/11/-0001