Hãy tin tưởng thay vì chỉ trích Wenger!

18:08 Thứ tư 09/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Phong độ Arsenal đang ngày càng sa sút, đồng nghĩa với cơ hội vô địch của họ cũng thấp dần. Và người phải chịu nhiều chỉ trích nhất lúc này không ai khác ngoài HLV Arsene Wenger. Dẫu biết rằng sự phẫn nộ của dư luận là khó tránh khỏi nhưng điều cần thiết với “Giáo sư” lẫn Pháo thủ lúc này là sự tin tưởng, cổ vũ chứ không phải những chỉ trích khiến họ thêm lún sâu vào khủng hoảng.

Arsene Wenger cần sự tin tưởng của mọi người lúc này. Ảnh: Internet.

Đã lâu rồi người hâm mộ không được chứng kiến Arsenal nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League. Điều đó khiến họ cảm thấy nôn nóng và đổ mọi tội lỗi lên đầu HLV người Pháp. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, Arsenal dưới thời Wenger không phải là không có thành tích vẻ vang. Ngoài một số chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup hay Community Shield, Pháo thủ vẫn đang nắm giữ kỷ lục 49 trận bất bại ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ông cũng là người có công lớn lao trong việc đào tạo và huấn luyện các cầu thủ trẻ trở thành những ngôi sao bóng đá thế giới, từ những huyền thoại như Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires cho đến những tên tuổi hiện nay như Theo Walcott, Cesc Fabregas hay Robin van Persie,…

Kể chuyện thành tích không phải để che lấp cho sự bất lực hiện tại của Wenger mà là để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về vị chiến lược gia này. Ông đã dẫn dắt Arsenal gần 20 năm, tài năng và kinh nghiệm của ông là điều đã được mọi người nhìn nhận và trân trọng. Chỉ có điều triết lí bóng đá của ông không còn phù hợp và phát huy tác dụng với nền bóng đá hiện đại. Vậy nên, có thể Wenger là người cố chấp nhưng xin đừng gọi ông là “kẻ bất tài”! Một người bất tài thì không thể đưa Arsenal trở thành một trong số những đại gia của bóng đá Anh như hiện nay.

Arsenal đang gặp tình thế khó khăn, Arsene Wenger hiểu, và mọi người cũng hiểu điều đó. Thế nên bất cứ lời chỉ trích nào bây giờ không chỉ không giúp họ mạnh mẽ hơn mà còn khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Ngược lại, một đội bóng dễ tổn thương như Pháo thủ cần duy trì một tinh thần tự tin, tỉnh táo để tiếp tục nuôi hi vọng đến cùng. Trên tất cả, người hâm mộ chính là nguồn động viên lớn lao với họ. HLV người Pháp luôn giữ sự tin tưởng về khả năng của các cầu thủ trẻ. Đó là công việc giản dị, thực tế nhất mà một người thầy có thể làm với các học trò của mình.

“Giáo sư” có lí do để nổi giận với những câu hỏi làm khó của báo chí. Ông muốn tập trung hết tâm trí vào công việc vẫn còn dang dở của mình và không muốn bị chi phối bởi người ngoài. Những cố gắng của ông, dù ít hay nhiều, cũng cần được mọi người công nhận. Bất cứ lời chê bai, chỉ trích nào bây giờ không chỉ gây thiệt hại cho ông mà còn gây áp lực cho Arsenal.

Chuyện đi hay ở của Arsene Wenger là chuyện tương lai, hiện tại của Arsenal bây giờ mới là điều quan trọng hơn hết. Hợp đồng của “Giáo sư” với Pháo thủ vẫn chưa kết thúc, khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ thì ông vẫn phải làm mọi thứ mình có thể. Và người hâm mộ cũng sẽ đi với đội bóng đến cùng.

(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

17:48 09/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục