Hẳn chúng ta chưa thể nào quên những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt các cô gái Việt Nam sau khi bị thua tuyển nữ Thái Lan trong trận play-off trên sân Thống Nhất, để đành vỡ mộng giấc mơ dự World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada. Một trận thua chắc chắn để lại những tiếc nuối khôn cùng cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy, trước tiên phải thừa nhận một điều là việc đội tuyển nữ Việt Nam đá bại kình địch tuyển nữ Thái Lan tại vòng tứ kết Asiad 2014 đã mang đến niềm vui khôn nguôi cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Đặc biệt trong màn trả thù ngọt ngào trước đội tuyển nữ Thái Lan thì các cô gái Việt Nam đã thể hiện một ý chí chiến đấu ngoan cường cùng tin thần quyết thắng cao nhất. Bởi chỉ có vậy thì đội tuyển nữ Việt Nam mới khắc phục được những hạn chế nhất định so với đối thủ, và có đủ bản lĩnh để ngược dòng ngoạn ngục trong thế trận bị đội tuyển nữ Thái Lan áp đảo. Qua đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được phần thưởng xứng đáng với việc lập kì tích lần đầu tiên lọt vào bán kết Asiad.
Chiều hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Nhật Bản tại bán kết Asiad 2014. Đây là một trận cầu được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho những cô gái nước nhà của chúng ta. Bởi đội tuyển nữ Nhật Bản đang là ĐKVĐ thế giới và là ứng cử viên số một cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Asiad năm nay. Đúng hơn, cơ hội chiến thắng của các cô gái của chúng ta được dự báo là vô cùng mong manh trước một đối thủ cực mạnh như tuyển nữ Nhật Bản.
Dẫu vậy, chúng ta có quyền hi vọng và đặt toàn bộ niềm tin vào những cô gái Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản. Đó là chờ đợi tinh thần Việt Nam sẽ lên ngôi. Có thể, đội tuyển nữ Việt Nam không thể đi đến trận chung kết nhưng chờ đợi các cô gái của chúng ta vượt qua giới hạn chiến đấu ở hiện tại để trưởng thành hơn trong tương lai. Bởi những trận đấu lớn như thế này là cơ hội để cho đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội mài giũa và đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Vì vậy, hãy tiến lên các cô gái Việt Nam!
![]() |
| Ảnh minh họa: Nguồn Khả Hòa - Thanh Niên Online |
Đặc biệt trong màn trả thù ngọt ngào trước đội tuyển nữ Thái Lan thì các cô gái Việt Nam đã thể hiện một ý chí chiến đấu ngoan cường cùng tin thần quyết thắng cao nhất. Bởi chỉ có vậy thì đội tuyển nữ Việt Nam mới khắc phục được những hạn chế nhất định so với đối thủ, và có đủ bản lĩnh để ngược dòng ngoạn ngục trong thế trận bị đội tuyển nữ Thái Lan áp đảo. Qua đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được phần thưởng xứng đáng với việc lập kì tích lần đầu tiên lọt vào bán kết Asiad.
Chiều hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Nhật Bản tại bán kết Asiad 2014. Đây là một trận cầu được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho những cô gái nước nhà của chúng ta. Bởi đội tuyển nữ Nhật Bản đang là ĐKVĐ thế giới và là ứng cử viên số một cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Asiad năm nay. Đúng hơn, cơ hội chiến thắng của các cô gái của chúng ta được dự báo là vô cùng mong manh trước một đối thủ cực mạnh như tuyển nữ Nhật Bản.
Dẫu vậy, chúng ta có quyền hi vọng và đặt toàn bộ niềm tin vào những cô gái Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản. Đó là chờ đợi tinh thần Việt Nam sẽ lên ngôi. Có thể, đội tuyển nữ Việt Nam không thể đi đến trận chung kết nhưng chờ đợi các cô gái của chúng ta vượt qua giới hạn chiến đấu ở hiện tại để trưởng thành hơn trong tương lai. Bởi những trận đấu lớn như thế này là cơ hội để cho đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội mài giũa và đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Vì vậy, hãy tiến lên các cô gái Việt Nam!
Văn Quốc Nhân |
00:00 30/11/-0001















