Hậu bốc thăm bán kết Champions League: Madridistas và tâm nguyện Decima

20:27 Thứ bảy 13/04/2013

Sau khi những lá thăm được mở ra tại tại Nyon, Thụy Sỹ có lẽ chưa bao giờ những người yêu Real Madrid hi vọng và chờ đợi cho tâm nguyện Decama cùng với đội bóng thân yêu nhiều như vậy.

Trong vòng 11 năm trở lại đây, đã có biết bao nhiêu những tiếng chế giễu, nỗi đau của các Madridistas khi Real Madrid đã 6 lần liên tiếp phải cúi đầu ở sân chơi mà họ là câu lạc bộ giàu truyền thống nhất. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi người đặc biệt Jose Mourinho đến, và cho đến bây giờ là lúc Real Madrid hội tụ đủ mọi yếu tố cho khúc khải hoàn ca Champions League lần thứ 10 của mình.

Chỉ phải gặp một Dortmund được đánh giá yếu nhất trong bốn đội là những gì các Madridistas mong chờ trước lễ bốc thăm. Tuy nhiên nếu nói về sức mạnh hiện tại thì đội bóng phía bắc sông Rhine không phải dễ chơi, họ có trong tay một vị huấn luyên viên tài năng, cá tính và một tập thể đầy trẻ trung với những khát khao. Ở Borussia Dortmund là một lối tấn công thăng hoa và rực lửa dựa trên sức mạnh đoàn kết của đội bóng kết hợp với những ngôi sao được cả Châu Âu thèm khát như Marco Reus, Mario Gotze, Robert Lewandowski... Và ngay cả chính Real Madrid cũng đã phải thất thế trước sức mạnh đội bóng áo sọc vàng đen này khi hai đội cùng nằm chung một bảng đấu (Real Madrid thua trên đất Đức và hòa tại Bernabeu).

 Real sẽ nhẹ nhàng đánh bại Dortmund như các Madridistas mong chờ?

Nhưng hiện tại mọi thứ đã thực sự thay đổi, Real Madrid của bây giờ và chính họ ở đầu mùa giải là một sự khác biệt rất lớn. Một Kền kền trắng với những con người tốt nhất, sự ổn định của CR7 và các đồng đội khi họ cùng nhau chung tay hết sức vì thành tích của đội bóng. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì trước đây khi những nhóm quyền lực đen đã làm bất ổn trong nội bộ sân Bernabeu ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của Madrid. Đã có những lúc, với các Madridistas mọi thứ tưởng như bỏ đi trong mùa giải này khi ở giải quốc nội Real với sự thất thường của mình đã phải ngậm ngùi nhìn Barcelona độc tôn bảng xếp hạng và khó khăn, lận đận trong từng giải đấu mà họ tham gia. Nỗi ám ảnh, sợ hãi đã len lỏi trong từng trái tim của mỗi Madridistas cho một mùa bóng thất bại với đội bóng con cưng...

Sức mạnh của Dortmund là điều không thể bàn cãi bởi khi có sự hưng phấn nhất đội bóng chủ sân Signal Iduna Park có thể càn quét mọi đối thủ. Nhưng Jose Mourinho và các học trò biết cách để khắc chế sự bùng nổ ấy. Thực tế Dortmund chưa thực sự mang phong cách của một nhà vô địch. Chúng ta có thể thấy họ đã hút chết với Malaga ở tứ kết như thế nào, trong 2 lượt đi và về với đội bóng đến từ Tây Ban Nha, Dortmund là đội chơi hay hơn và đáng lẽ trận đấu sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn cho đội bóng áo sọc vàng đen này nếu như họ biết cách tận dụng rất nhiều cơ hội do mình tạo ra. Những Marco Reus, Mario Gotze có thể rất hay và đẹp nhưng ở khoảnh khắc cần sự bản lĩnh để dứt điểm trận đấu thì họ chưa làm được. Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn so với đội bóng thành Madrid, sự thực dụng của Jose Mourinho mang lại trong lối chơi kết hợp với đẳng cấp của những ngôi sao sáng nhất, tiêu biểu là Cristiano Ronaldo sẽ khiến những người yêu Dortmund câm nín với những cơ hội nhỏ nhất.

Một kịch bản đẹp nhất được các Madridistas mong chờ, Real nhẹ nhàng đánh bại Dortmund và giữ sức chờ đối thủ là một trong hai đội bóng mạnh nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại là Bayern Munich hoặc Barcelona. Hiện tại Real Madrid thực sự bị đánh giá thấp hơn Hùm xám và đội bóng chủ sân Nou Camp bởi trong hai năm trước đội bóng áo trắng đều bị loại bởi các địch thủ này. Nhưng với một Jose Mourinho bản lĩnh và tài năng, ông biết cách làm thế nào để giành chiến thắng ở những lúc khó khăn nhất. Hãy nhìn các cuộc đối đầu của Barcelona và Real Madrid ở mọi giải đấu mà kể từ cái ngày mà Người đặc biệt đặt chấn đến, những thất bại liên tục của Kền kền trắng khiến người hâm mộ nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ cho tài năng thực sự. Nhưng cho đến giờ, mọi sự thiếu tin tưởng đã được dẹp bỏ trong tâm thức mỗi Madridistas, thay vào đó là niềm tin tuyệt đối khi ở những trận siêu kinh điển gần đây Real Madrid mới là đội chiếm ưu thế.

Đã rất lâu rồi người Madrid mới lại được sống trong tâm trạng và chờ đợi Champions League lần thứ 10 với đội bóng hơn bao giờ hết. 11 năm kể từ cái khoảnh khắc mà thiên tài Zinedine Zidane tung ra cú vô lê siêu phẩm khiến Real Madrid lên ngôi vương và cho đến bây giờ những Madridistas có lẽ đã trải qua đầy đủ những thăng trầm với đội bóng. Từ sự tủi nhục và đau đớn cho đến những hi vọng rồi lại thất vọng, chưa bao giờ trong từng ấy năm xuất hiện một nụ cười bừng sáng mà người Madrid mong chờ. Và đến thời điểm hiện tại khi mọi yếu tố, thiên thời địa lợi và nhân hòa đã đủ cả kèm theo đó là sự khát khao của các Madridistas. Vậy còn chờ gì nữa hả Real Madrid, những người hâm mộ đang mang cho mình một giấc mơ mà ở Wembely rực rỡ đó chỉ có một màu trắng và bên cạnh là chiếc cúp Champions League lần thứ 10 ấy đấy...
Đỗ Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục