| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mùa này, Hart xuống phong độ thảm hại. Chính xác là trong khoảng 1 năm trở lại, thủ môn người Anh đánh mất chính mình và mùa 2013/14 thì phong độ của anh xuống đáy. Đó là lý do Hart bị Pellegrini gạt khỏi đội hình xuất phát để thay bằng Costel Pantilimon 4 trận gần nhất.
Về cơ bản, người gác đền đến từ Romania chơi ổn định trong khung gỗ và ít khi mắc những sai lầm ngớ ngẩn như Hart. Tuy nhiên, Pantilimon không có đẳng cấp thế giới, vì anh thậm chí không được triệu tập vào đội bóng quê hương mình. Do đó, nhiều CĐV Man City vẫn dành nhiều tình cảm cho Hart hơn.
![]() |
| Hart và Pellegrini vui cười trên sân tập sau cuộc nói chuyện riêng |
Sau màn trình diễn ấn tượng trước Đức trong trận giao hữu của ĐT Anh giữa tuần qua, Hart càng chiếm được tình cảm từ phía NHM. Bản thân ngôi sao sinh năm 1987 cũng tìm lại sự tự tin đồng thời có cơ sở để gặp ông thầy người Chile và xin một ân huệ.
Sáng hôm qua, Hart đến đại bản doanh của Man City sớm nhất và ngồi đợi sẵn ở cửa phòng làm việc của Pellegrini. Khi thấy cựu HLV Malaga bước tới, Hart ngay lập tức đứng dậy và nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”.
Hart và Pellegrini bước vào phòng. Ở đó, Hart đã đề nghị Pellegrini cho anh trở lại đội hình xuất phát của Man City trước Tottenham. Hart hứa rằng anh sẽ không làm phụ lại niềm tin của Pellegrini. Hart còn khẳng định nếu còn có một màn trình diễn thiếu ấn tượng, anh sẽ không nhận 2 tuần lương, đồng thời đồng ý sống kiếp dự bị ở Etihad mà không oán thán một lời.
“Tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với HLV Pellegrini để trình bày những quan điểm và tâm sự của tôi. Tôi nghĩ ông ấy hiểu tôi và quyết tâm lớn lao thể hiện mình của tôi thời điểm này”, Hart nói trên Telegraph.
Chưa biết Pellegrini có làm những điều mà Hart mong muốn hay không. Nhưng ít nhất trước báo giới, ông cũng đã có những lời ngợi khen cậu học trò. “Cậu ấy đã chơi rất tốt trước Đức. Tôi hy vọng Joe sẽ duy trì phong độ ấy”, Pellegrini phát biểu.
Vậy thì đừng ngạc nhiên nếu Pellegrini loại Pantilimon để dùng Hart trước Tottenham. Đó có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để chàng trai sinh ra tại Shrewsbury chứng tỏ anh vẫn là một thủ thành đẳng cấp thế giới, xứng đáng khoác chiếc áo “số 1” của cả Man City lẫn ĐT Anh.
|














