HLV Ruben Amorim còn nhiều điều phải làm với hàng thủ Manchester United.
Chiến thắng 4-1 thuyết phục trước Wolves, với cú đúp của Bruno Fernandes cùng các pha lập công của Mason Mount và Bryan Mbeumo, giúp Quỷ đỏ giữ vững vị trí thứ 6 và cho thấy bước chuyển mình sau mùa giải đầu tiên đáng thất vọng. Tuy nhiên, kỳ AFCON sắp tới sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt với đội chủ sân Old Trafford.
Việc mất một loạt trụ cột như Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo khiến đội hình M.U trở nên mỏng manh, đặc biệt ở hai biên – nơi vốn đã tồn tại nhiều bất ổn. Cựu danh thủ Paul Parker, từng khoác áo Quỷ đỏ 146 lần, đã lên tiếng cảnh báo về những “lỗ hổng” nơi hàng thủ, nhấn mạnh vào vai trò thiếu chắc chắn của Amad khi phải chơi wing-back. Dù sở hữu khả năng tấn công tốt, Amad không đủ nền tảng phòng ngự để gánh vác vai trò này trong sơ đồ của Amorim.
Parker đề xuất Daniel Munoz của Crystal Palace như một lựa chọn lý tưởng nhờ sự toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 23 trận, Munoz thể hiện phong độ ổn định hơn hẳn so với Amad. Tuy nhiên, trở ngại lớn là việc Munoz đã 29 tuổi – không phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình (dưới 25 tuổi) của M.U.
Không dừng lại ở cánh phải, Parker còn chỉ trích hành lang trái với cái tên Patrick Dorgu. Bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng sau khi cập bến từ tháng 2/2025. Mặc dù thi đấu ấn tượng ở tuyển Đan Mạch, Dorgu lại tỏ ra lúng túng khi chơi tại Ngoại hạng Anh, bị ví như “chú thỏ trước ánh đèn pha”. Sau 7 lần đá chính, cầu thủ trẻ này vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể.
Những phân tích thẳng thắn từ Paul Parker cho thấy Amorim sẽ phải rất đau đầu trong việc ổn định hàng thủ, đặc biệt khi nhân sự biến động do AFCON. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời, đây có thể trở thành điểm yếu chí mạng cản bước tiến của Manchester United trong phần còn lại của mùa giải.














