
Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội dù thiếu vắng đội trưởng Son Heung-min.
Tuyển Hàn Quốc dù không có sự phục vụ của đội trưởng Son Heung-min vẫn biết cách giành chiến thắng thuyết phục trước Iraq. Trong trận đấu diễn ra vào ngày 06/06, đại diện Đông Á kiểm soát bóng tới 75%, áp đảo hoàn toàn so với 25% của Iraq. Họ tung ra 13 cú sút, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích. Ngược lại, Iraq chỉ tạo nên 5 pha dứt điểm và không gây được nguy hiểm đáng kể cho thủ thành Jo Hyeon-woo.
Iraq dù nỗ lực ở hiệp một vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự chắc chắn của Hàn Quốc. Thiếu sự liên kết giữa các tuyến khiến đại diện Trung Đông thi đấu rời rạc và dễ dàng bị bẻ gãy lối chơi. Tấm thẻ đỏ phút 26 của tiền đạo Ali Ibrahim Al-Hamadi càng khiến tình hình thêm khó khăn, biến Iraq xuống còn 10 người.
Bước ngoặt diễn ra ngay đầu hiệp 2 khi HLV Hong Myung-bo tung Kim Jin-kyu vào sân phút 46. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, Kim Jin-kyu mở tỷ số sau đường kiến tạo của Lee Kang-in, giúp Hàn Quốc khai thông thế bế tắc. Đến phút 82, Oh Hyeon-gyu vào sân thay người đã ấn định chiến thắng 2-0, khép lại trận đấu với thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đại diện Đông Á.
Chiến thắng giúp Hàn Quốc củng cố ngôi đầu bảng B với 19 điểm, chính thức giành suất dự VCK World Cup 2026 cùng đội tuyển Jordan. Trong khi đó, Iraq vẫn đứng thứ 3 với 12 điểm và cần phải nỗ lực hơn để mơ về giấc mơ World Cup năm sau. Đây cũng là thất bại thứ hai của Iraq trước Hàn Quốc ở vòng loại, sau trận thua 2-3 ở lượt đi.
Hàn Quốc đang chứng minh sức mạnh vượt trội và sẵn sàng tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.