Sau một thời gian tập trung giải quyết mâu thuẫn nội bộ, Lewis Hamilton và Nico Rosberg hôm qua lần đầu cùng xuất hiện trở lại trước truyền thông trong cuộc họp báo ở Grand Prix Italy. Đây là dịp để người hâm mộ F1 và đội đua Mercedes kiểm chứng xem liệu khúc mắc giữa hai tay đua này đã thật sự được dàn xếp ổn thỏa như lời đội đua Đức khẳng định hay chưa.
Nhưng câu trả lời dường như không thật sự tích cực. "Liệu chúng tôi có thể đua gần nhau hơn hay không? Nếu một tay đua đang dẫn trước bị đâm và không thể tiếp tục cuộc đua thì sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Hoặc nếu chuyện này tục xảy ra một lần nữa, liệu sẽ có hình phạt được áp dụng?", Hamilton đặt câu hỏi.
![]() |
Rosberg (trái) và Hamilton (phải) vẫn khá ngượng ngịu trong buổi họp báo. Ảnh: AP. |
Sau vụ va chạm trên đường đua Spa tháng trước, Rosberg bị Mercedes kỷ luật nội bộ. Tay đua người Đức cũng thừa nhận anh sẽ phải nói chuyện với Hamilton và nhận trách nhiệm về sự cố này. Tuy nhiên, Liên đoàn Đua xe Thế giới (FIA) quyết định không can thiệp, trừng phạt thêm tay đua người Đức, bất chấp vụ va chạm tác động nghiêm trọng đến cơ hội vô địch của Hamilton.
Thắc mắc của Hamilton hôm qua nhận được sự đồng cảm từ Felipe Massa, một trong những đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với anh nhiều năm gần đây. "Những gì tôi thấy trong cuộc đua gần nhất thực sự là hành động không đúng của Nico. Tôi không hiểu vì sao họ không đưa ra án phạt, vì rõ ràng anh ta không thể vượt qua Lewis ở tình huống đó. Nico cần phải phanh, nhưng anh ta đã không làm như vậy để rồi va chạm diễn ra và cuộc đua của Lewis đã bị hủy hoại. Tôi nghĩ rằng những người quản lý có lẽ đang bị mất phương hướng", thành viên đội Williams bình luận.
Tuy nhiên, Massa cũng thẳng thắn thừa nhận, anh đánh giá cao khả năng vô địch của Rosberg ở mùa giải này. Tay đua người Brazil cho biết: “Nếu phải đặt cược cho người vô địch, chắc chắn tôi sẽ đặt cho Nico ngay lập tức. Anh ta đang dẫn đầu và nhiều điểm hơn người đứng sau, nhiệm vụ vì thế sẽ dễ hơn rất nhiều”.
Cũng tại buổi họp báo, khi được hỏi rằng liệu sẽ có tồn tại một sự tin tưởng giữa hai người, Hamilton khẳng định: “Niềm tin là một từ rất lớn và đó không thực sự là điều mà tôi sẽ áp dụng trên đường đua. Nico và tôi đã đua cùng nhau trong một thời gian dài và tôi nghĩ cả hai đã thiết lập được một sự tổ chức tốt. Đó là nguyên tắc làm việc của chúng tôi”.
![]() |
Dù tỏ ra khá thoải mái, Hamilton vẫn chưa thể quên đi sự cố tại Bỉ |
Trong khi đó, tay đua người Đức vẫn tỏ ra khá bối rối sau toàn bộ sự việc. Anh nói: “Tôi không tự hào về những gì đã diễn ra bởi tôi luôn muốn cống hiến cho thể thao. Chắc chắn, chẳng ai thoải mái khi nghe những tiếng la ó về phía mình. Và tôi hiểu, người hâm mộ đã phải đi một chặng đường dài để đến theo dõi cuộc đua. Họ mong chờ một cuộc cạnh tranh thú vị và quyết liệt giữa tôi và Lewis, nhưng điều đó đã không xảy ra, Tôi rất hiểu điều đó”.
“Tôi đã mất cả một tuần để suy nghĩ về sự việc đó và có cuộc thảo luận với toàn đội. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình cẩn phải xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Hy vọng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi”, Rosberg giải thích thêm về lời hối lỗi muộn màng của mình.
Sau nhưng phát biểu mới đây, có vẻ như mối quan hệ giữa hai tay đua của đội đua nước Đức vẫn còn đó những sự rạn nứt đáng kể. Tất cả sẽ chỉ được kiểm chứng bằng thái độ thi đấu trên đường đua của cả hai. Hamilton chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua đến danh hiệu vô địch lần thứ hai của mình.
Mùa giải F1 sẽ tiếp tục trở lại với chặng thứ 13 diễn ra trên đường đua danh tiếng Monza (Italy) hôm nay. Ở vòng phân hạng hôm qua, Hamilton lần đầu tiên kể từ tháng 5 giành pole. Rosberg xếp thứ hai.