Bỏ qua làn sóng la ó dữ dội từ bốn góc khán đài Anfield sau bê bối tài chính, Manchester City đã đánh bại kình địch Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, khiến tiền đạo Erling Haaland không giấu nổi niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các đồng đội.
Đây là trận đấu đầu tiên của The Citizens kể từ khi đón nhận phán quyết kết tội vi phạm các quy tắc tài chính từ ban tổ chức giải đấu. Bước vào chảo lửa của Liverpool dưới áp lực nghẹt thở, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi Ryan Gravenberch bên phía chủ nhà nhận thẻ đỏ rời sân ở hiệp hai, Erling Haaland lập tức chớp thời cơ khai thông bế tắc, mở màn cho chuỗi ba bàn thắng chớp nhoáng nhấn chìm hoàn toàn đội bóng áo đỏ ngay tại Anfield.
Chia sẻ với kênh Sky Sports sau khi nán lại sân ăn mừng cùng các cổ động viên đội khách, chân sút người Na Uy xúc động bày tỏ:
“Đối với từng người hâm mộ, đây là khoảnh khắc tuyệt vời sẽ in sâu trong tâm trí chúng tôi rất lâu. Trận đấu thực sự khắc nghiệt và khó khăn, nhưng chúng tôi đã phô diễn bản lĩnh đáng kinh ngạc. Tôi vô cùng tự hào về tất cả mọi người.”
Chia sẻ thêm về sự thù địch từ người hâm mộ Liverpool, Haaland nhấn mạnh:
“Đến Anfield lúc nào cũng khó khăn như vậy. Điều quan trọng nhất trong những giai đoạn giông bão này là phải giữ vững tinh thần thép, siết chặt tay nhau và tập trung vào chuyên môn bằng cách chơi thứ bóng đá đẹp nhất.”
Đồng quan điểm, tiền vệ Elliot Anderson khẳng định toàn đội đã làm câm lặng khán đài đối phương bằng sự dũng cảm: “Chúng tôi thực sự gắn kết, chiến đấu vì nhau và chơi một trận tuyệt hay.”
Trong khi đó, cựu hậu vệ Micah Richards cũng ca ngợi đây là màn đáp trả đanh thép nhất của các cầu thủ Man City trước búa rìu dư luận:
“Khi đối mặt với hàng loạt cáo buộc nhắm vào mình, họ chỉ muốn bước ra sân và tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao. Đó thực sự là màn trình diễn hoàn hảo.”














