Trận đại chiến tại Anfield diễn ra rất cân bằng cho đến phút 62, thời điểm Ryan Gravenberch phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng với Jeremy Doku.
Sau thất bại 0-3 của Liverpool, HLV Iraola nhấn mạnh: "Tôi nghĩ trận đấu có hai kịch bản rõ rệt: một trước tấm thẻ đỏ và một sau khi nó xuất hiện. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong 62 phút đầu tiên. Nhưng sau chiếc thẻ đỏ, Man City hiển nhiên vượt trội hơn và ghi các bàn thắng. Dẫu vậy, các cầu thủ của tôi xứng đáng được khen ngợi vì đã cống hiến tất cả."
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt bất bình với chiếc thẻ vàng đầu tiên của Gravenberch: "Pha phạm lỗi đầu tiên của Ryan không bao giờ đáng bị thẻ vàng, không bao giờ. Trong những trận đấu như thế này, đó chỉ là pha giẫm nhẹ vào ngón chân cái, một va chạm nhỏ ở giữa sân và hoàn toàn không có mối nguy hiểm nào."
Ngoài ra, Iraola cũng đặt dấu hỏi về tính nhất quán của tổ trọng tài khi sớm rút thẻ vàng cảnh cáo Ronald Araujo vì lỗi phản ứng sau tình huống để bóng chạm tay của Marc Guéhi: "Nếu bạn phạt thẻ một hậu vệ cánh ngay đầu trận chỉ vì phàn nàn, đúng là chuẩn theo sách giáo khoa. Nhưng tôi sẽ theo dõi sát sao suốt mùa giải, bởi nếu thế thì mọi pha phàn nàn đều phải nhận thẻ vàng."
Tận dụng triệt để lợi thế hơn người, Man City nhanh chóng trừng phạt Liverpool. Chỉ 3 phút sau chiếc thẻ đỏ, Erling Haaland đã mở tỷ số trận đấu, trước khi Doku và Rayan Cherki ghi thêm hai bàn để ấn định thắng lợi cách biệt 3-0 cho đội khách.













