Sau khi ghi cú đúp giúp Manchester City thắng 3‑1 trước Bournemouth tại sân Etihad, Erling Haaland đã hé lộ một thói quen phục hồi ngay sau trận đấu — và đó phần nào lý giải cho phong độ khủng của sát thủ người Na Uy hiện tại.
Tiền đạo người Na Uy mở tỉ số và ghi bàn thứ hai chỉ trong hiệp một trước khi Nico O’Reilly khép lại chiến thắng cho Man City. Với hai bàn này, Haaland nâng tổng số bàn thắng lên 17 bàn trong 13 trận đấu mùa này cho Man City ở mọi đấu trường. Cộng thêm chín bàn trong ba trận gần nhất khoác áo ĐTQG Na Uy, con số thật đáng kinh ngạc.
Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Haaland không để bản thân hạ nhiệt. Vào buổi tối cùng ngày, anh đăng lên tài khoản X đoạn video dài 31 giây quay lại khoảnh khắc Haaland mặc quần đùi, cầm chiếc cúp giải thưởng trên tay, đứng trước bồn tắm nước lạnh trong khu vườn nhà.
Anh nói: “Chỉ để tạo động lực thôi mà", rồi đặt chiếc cúp đầu bậc thềm tắm và sau đó, Haaland liền nhảy vào bồn nước lạnh (~8 ℃) và có thể nghe rõ tiếng thở mạnh khi ngồi trong làn nước lạnh buốt. Haaland kết thúc video bằng một cú đấm tay mang tính ăn mừng.
Hành động này được Haaland chia sẻ như một phần trong chế độ phục hồi chuyên sâu giúp anh duy trì phong độ cao. HLV Pep Guardiola và đội ngũ trợ lý thường nhấn mạnh rằng phục hồi sau trận đấu là yếu tố then chốt cho việc ghi bàn và thi đấu ổn định.
Sau trận đấu, Haaland nhận xét: “Đây là một chiến thắng quan trọng. Tốt khi chúng tôi lấy lại sau một trận sân khách không tốt. Tôi cố gắng hỗ trợ đội bóng bằng cách làm nhiệm vụ của mình. Ghi bàn hay không, hỗ trợ hay tranh chấp đều không quan trọng. Tôi muốn giúp Man City trở nên tốt hơn — đó là nhiệm vụ của tôi.”
Với chiến thắng này, Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Arsenal còn sáu điểm. Man City tiếp tục hành trình với trận đấu Champions League gặp Borussia Dortmund vào giữa tuần, và sau đó là đại chiến với Liverpool trước khi đợt nghỉ quốc tế tháng 11 tới.














