
Arsenal khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 ngay trên sân Old Trafford của Manchester United. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống cố định ở phút 13, khi Declan Rice treo bóng khó chịu từ quả phạt góc, thủ môn Altay Bayindir xử lý không dứt khoát dưới áp lực từ William Saliba, tạo điều kiện để Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành ghi bàn.
Dù dẫn trước, Arsenal trải qua nhiều thời điểm lép vế khi hàng thủ để lộ khoảng trống cho Patrick Dorgu và Bryan Mbeumo thoát xuống. Trong thế trận đầy sức ép, David Raya trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, từ chối cơ hội ghi bàn rõ ràng của Matheus Cunha và Mbeumo, qua đó giúp “Pháo thủ” giữ sạch lưới.
Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của tân binh Viktor Gyokeres, nhưng tiền đạo người Thụy Điển chưa để lại dấu ấn khi không tung ra cú sút nào trong một giờ thi đấu.
HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal chưa khai thác hết phẩm chất của Gyokeres. Nhà cầm quân này cho biết: “Tôi nghĩ có bảy, tám tình huống khi bóng mở ra hoàn toàn để chúng tôi đưa bóng xuống và có thể đối mặt thủ môn. Nhưng chúng tôi lại để mất bóng và biến trận đấu thành trò bóng rổ.”
Khi được hỏi cụ thể về màn trình diễn của học trò, Arteta nhận xét: “Cậu ấy đã làm rất nhiều điều tốt. Bạn có thể thấy rõ trong khâu pressing, nhưng ở tình huống cuối cùng, cậu ấy không có nhiều cơ hội vì chúng tôi không đưa được bóng qua tuyến phòng ngự. Chúng tôi đã không khai thác được chất lượng của cậu ấy.”
Arteta tin Arsenal cần cải thiện nhiều khâu, nhưng quan trọng hơn là đội đã cho thấy sự kiên cường và tìm ra cách chiến thắng dù không ở trạng thái tốt nhất.