Kevin De Bruyne có dịp trở về Etihad.
Trận đấu tại Etihad bắt đầu không thuận lợi cho Napoli khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 21, khiến đội bóng phải thi đấu thiếu người trong suốt phần còn lại của trận đấu. Mặc dù bị dồn ép liên tục, Napoli vẫn kiên cường giữ vững hàng phòng ngự cho đến phút 56, khi Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, Jeremy Doku ghi thêm một bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.
Guardiola không tiếc lời khen ngợi khả năng tổ chức phòng ngự của Napoli, đặc biệt là khi đội bóng thiếu người. Ông chia sẻ: "Conte biết rất nhiều điều, và tôi không có khả năng như ông ấy trong việc tổ chức một màn phòng ngự mạnh mẽ với 10 người. Napoli duy trì sự tập trung và làm tốt việc theo kèm người. Văn hóa phòng ngự của họ thật phi thường." Guardiola cũng khẳng định rằng dù Man City cố gắng ghi bàn và không chơi bóng nhàm chán, nhưng việc phá vỡ bế tắc chỉ xảy ra sau khi Napoli bị thiếu người.
Bên cạnh đó, Guardiola cũng dành lời khen cho Erling Haaland, khi tiền đạo này ghi bàn thắng thứ 50 trong 49 lần ra sân tại Champions League, tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng của mình. Guardiola nhấn mạnh: "Có Erling ở phía trước thực sự mang lại rất nhiều tự tin cho chúng tôi."
Một điểm đáng chú ý trong cuộc họp báo của Guardiola là việc ông bày tỏ sự tiếc nuối khi De Bruyne không thể thi đấu nhiều trong trận này. "Những gì Kevin đã làm trong 10 năm qua ở đây là điều không thể tin được. Để giành những danh hiệu mà chúng tôi có mà không có anh ấy là điều không thể," Guardiola nói thêm. Ông cũng cho biết Kevin đã cảm nhận được tình yêu mà các cổ động viên dành cho anh trong trận đấu này, dù tiền vệ người Bỉ không thể thi đấu lâu dài.
Cuối cùng, huấn luyện viên Antonio Conte cũng đã chia sẻ về quyết định thay Kevin De Bruyne ra sân trong tình huống Napoli chỉ còn 10 người. Ông thừa nhận đây là một quyết định bắt buộc để bảo vệ đội hình và giữ vững thế trận.












