
Retegui sở hữu phong độ cao dù đã chuyển đến Trung Đông thi đấu.
Dưới thời huấn luyện viên Gennaro Gattuso, đội tuyển Ý đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định đầu chiến dịch, Azzurri dần tìm lại phong độ vốn có, và chiến thắng 3-0 trước Israel trên sân Bluenergy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại ấy.
Trận đấu diễn ra cân bằng trong phần lớn hiệp một, khi Israel thi đấu khá kỷ luật và tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm. Dù vậy, thủ thành Gianluigi Donnarumma tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi hai lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt là cú cản phá pha dứt điểm hiểm hóc của Manor Solomon. Khi khán giả tưởng rằng hiệp một sẽ khép lại mà không có bàn thắng, bước ngoặt đã đến ở phút bù giờ thứ hai.
Một pha xử lý vụng về của Baltaxa trong vòng cấm khiến Israel phải trả giá. Trọng tài Clement Turpin lập tức thổi phạt đền cho tuyển Ý, và Mateo Retegui – người được kỳ vọng gánh vác hàng công Azzurri – đã không mắc sai lầm nào khi lạnh lùng sút tung lưới đối phương, mở tỉ số 1-0 ngay trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi Israel buộc phải dâng cao. Tuy nhiên, hàng thủ của Ý, dưới sự chỉ huy của Gianluca Mancini, vẫn duy trì sự tập trung tuyệt đối. Đặc biệt, Donnarumma một lần nữa cứu nguy ở phút 59, từ chối cơ hội gỡ hòa của Gloukh.
Không chỉ chắc chắn ở tuyến dưới, tuyển Ý còn thể hiện sự sắc bén trong tấn công. Phút 74, Retegui một lần nữa tỏa sáng. Anh tận dụng sai lầm của cầu thủ dự bị Turiel, cướp bóng khéo léo rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng thứ hai mang đậm dấu ấn cá nhân và khẳng định đẳng cấp của chân sút đang khoác áo Genoa.
Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, tuyển Ý vẫn duy trì sức ép. Phút 90+3, từ pha đá phạt góc của Dimarco, trung vệ Mancini bật cao đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 thuyết phục cho đội chủ nhà.

ĐT Ý đã tiến gần đến việc trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ba điểm quý giá giúp Ý củng cố vững chắc vị trí thứ hai trong bảng đấu, chỉ còn kém đội đầu bảng Na Uy ba điểm, đồng thời chính thức giành quyền tham dự vòng play-off World Cup 2026. Trong khi đó, Israel gần như hết cơ hội với giấc mơ World Cup của mình.
Chiến thắng này không chỉ ghi dấu ấn với cú đúp của Retegui mà còn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của tập thể Azzurri dưới bàn tay Gattuso. Với phong độ hiện tại, đội bóng áo thiên thanh đang tràn trề cơ hội trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau kỳ World Cup 2022 đầy tiếc nuối.