Goodison Park sẽ là điểm bắt đầu của Man United?

20:31 Thứ ba 20/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đã biết bao lần, chí ít cũng từ mùa giải vừa qua cho đến nay, người ta hỏi nhau rằng khi nào mới thấy được một Man United thật sự? Các học trò của ông Louis Van Gaal vẫn cho khán giả thấy những trận thắng cảm xúc nhưng sau đó lại thua một cách bạc nhược. Và khi mà những con Quỷ đỏ rời hiểm địa Goodison Park với 3 bàn ngạo nghễ thì câu hỏi cũ lại được nhắc đến.

Manchester United vừa có chiến thắng thuyết phục trước Everton tại sân Goodison Park. Ảnh: Internet.

Cần nhắc lại rằng đã rất lâu rồi CĐV của Man United mới lại thấy được đội nhà mình thắng trên sân Everton, lại thắng một cách thuyết phục. Những trận gần nhất Sir Alex Ferguson thua 0-1, David Moyes bại trận 0-2 còn Van Gaal mùa trước chịu 3 bàn thua trắng. Bên cạnh đó, đội trưởng Wayne Rooney đã 8 mùa chẳng biết ghi bàn tại nơi làm nên tên tuổi của anh. Nhắc lại vậy để thấy rằng chiến thắng vừa qua nó quý giá và có ý nghĩa như thế nào.

Chẳng cần đợi khi trọng tài thổi còi hết trận thì nhiều khán giả đã có nhận định rằng Man United mùa này vẫn là một Man United khó hiểu giống như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa. Trận trước, mọi yếu tố đều đứng về họ thì Man United lại đứng trơ ra để cho Arsenal làm thịt trong 20 phút ngắn. Bây giờ, ai cũng nghĩ họ sẽ ôm mặt rời Goodison Park thì lạ thay chính đội chủ nhà mới là những kẻ bại trận bởi những miếng đánh mà dường như họ đã quá quen bài.

Nhưng chuyện gì cũng có căn nguyên và trong bóng đá càng không có chuyện tự nhiên. Everton có lẽ được lịch sử ủng hộ nên giành lợi thế về mặt tâm lý nhưng phía bên kia, Van Gaal đã cho thấy rằng một khi ông chịu sửa sai thì không gì là không thể nhất là trong tay ông vẫn là những quân bài chất lượng hơn hẳn người đồng nghiệp Roberto Martinez.

Mạnh dạn loại Daley Blind, Memphis Depay - những kẻ bại trận trong màu áo Hà Lan, trả Matteo Darmian về vị trí sở trường, tạo cơ hội cho Marco Rojo, Ander Herrera và tin tưởng vào sự kết hợp giữa sức trẻ - kinh nghiệm nơi trung tâm hàng tiền vệ với Morgan Schneiderlin - Bastian Schweinsteiger.

Và rồi không ai khác chính những Rojo, Herrera, Schneiderlin là bệ phóng để Man United không những ghi tới 3 bàn mà còn hân hoan rời Goodison Park với 3 điểm trọn vẹn. Niềm vui của CĐV Man United càng trọn vẹn hơn khi Rooney chấm dứt cơn hạn 8 năm tại nơi đây, và dù anh không ăn mừng sau bàn thắng nhưng không sao cả, quan trọng là anh đã ghi bàn.

Chiến thắng trước Everton sẽ giúp Man United có được tâm lý hưng phấn để bước qua chặng Tourmalet tháng 10. Ảnh: Internet.

Bên cạnh anh, dù là người không thường xuyên ra sân như Rojo, Herrera hay những người vốn được kỳ vọng như Anthony Martial, David De Gea, Chris Smalling…đều chơi tốt để tạo nên một trận đấu hay. Để từ đó người ta chợt nhận ra rằng thì ra Man United không phập phù mà hệ thống của ông Van Gaal dường như đang ăn khớp với nhau của từng chi tiết. Khi mà bộ máy đó chạy trơn tru, chúng ta chẳng quá ngạc nhiên hay bất ngờ vì hình ảnh Quỷ đỏ xưa đang dần được tái hiện.

Ca ngợi Man United lúc này có lẽ cũng là hơi vội khi mà phía trước họ vẫn là chặng Tourmalet tháng 10 đầy thách thức với loạt trận Champions League và cả trận derby với Man City. Nhưng hãy tin rằng một khi Quỷ đỏ đã phá được dớp luôn thua Everton trên sân khách thì họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Và khi ấy chính Goodison Park chứ không phải Old Trafford, là nơi mà Man United khởi đầu cho những giấc mơ của mình.

Cát Tường | 20:03 20/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục