Góc thể thao: Điều bất công với “gã mặt sẹo”

11:55 Thứ bảy 23/11/2013

Chỉ cần 2 trận play-off vòng loại World Cup 2014, Cristiano Ronaldo lập tức trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay.

Nỗ lực cả mùa bóng của “gã mặt sẹo” Franck Ribery bỗng chốc có nguy cơ bị đổ ra sông, ra biển. Cả Ronaldo và Ribery đều tỏa sáng, giúp Bồ Đào Nha và Pháp giành vé dự World Cup 2014, nhưng rõ ràng với 4 bàn thắng, Ronaldo được báo chí tung hô nhiều hơn là đóng góp thầm lặng của Ribery (góp công 2/3 bàn). Được truyền thông hậu thuẫn ở giai đoạn quyết định trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, rõ ràng là cửa thắng của Ronaldo là vô cùng sáng. Nhưng CR7 hơn Ribery ở điểm nào?

Giới truyền thông nhấn mạnh đến khả năng ghi bàn siêu phàm của CR7, nhưng không thể lấy số bàn thắng để so kè giữa một tiền đạo với một tiền vệ, bởi nếu xét về việc làm bóng cho đồng đội ghi bàn năm 2013, Ribery lại hơn hẳn CR7 (21 đường kiến tạo so với 15). Đúng là CR7 đã ghi tới 66 bàn năm 2013, ăn đứt Ribery, nhưng số bàn thắng “khủng” này quả thật vô nghĩa, bởi nó chẳng giúp nổi Real Madrid thoát cảnh trắng tay. Ở La Liga, Real kém Barca tới 15 điểm; ở Cúp Nhà vua, Real thua đau Atletico Madrid, còn ở Champions League, “Kền kền” bị Dortmund đá văng. Trong khi đó, không thể phủ nhận công lớn của Ribery trong cú ăn ba lịch sử của Bayern Munich (chưa kể Siêu cúp Châu Âu).

Ronaldo có nhiều cơ hội giành Quả bóng vàng FIFA.

Thêm nữa, việc ghi bàn ở La Liga dường như dễ dàng hơn các giải VĐQG khác, bởi Real và Barca quá mạnh so với phần còn lại (giành tổng cộng 29/33 chức vô địch gần đây). Mùa trước, Barca ghi 100 bàn; mùa 2011-2012, Real ghi 121 bàn; mùa 2010-2011: Barca ghi 95 bàn; mùa 1999-2000: Barca ghi 98 bàn, mùa 1998-1999, Barca: 105 bàn... Chẳng thế mà tính từ năm 1997 đến nay, 7 lần các chân sút La Liga giành Chiếc giày vàng Châu Âu.

Có người chê Ribery tỏa sáng nhờ có một dàn sao của Bayern Munich hậu thuẫn, nhưng việc CR7 ở trong cả một dải “ngân hà” như Real thì không thấy họ đề cập. Rõ ràng là xét tổng thể, Ribery không hề kém cạnh CR7.

Tuy nhiên, một Ronaldo ồn ào, đỏm dáng, có bạn gái Irina Shayk nóng bỏng lại nhận được sự quan tâm của các fan và báo chí hơn hẳn so với Ribery dữ dằn, thô mộc. Đã có vô số bài báo ca ngợi CR7 sau loạt trận play-off, và trong hầu hết các cuộc thăm dò cầu thủ giành Quả bóng vàng FIFA (thậm chí cả ở Pháp), CR7 đều xếp cao hơn Ribery. Thế nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu tên người chiến thắng được công bố ngày 13.1.2014 là Ronaldo. Có điều, đó quả là sự bất công với “gã mặt sẹo” Ribery.
Nhật Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục