Người ta có thể là một nhà vô địch vĩ đại, nhưng chưa đánh bại được Brazil thì ai cũng cảm thấy thiếu một cái gì đó. Bởi vì với bóng đá, Brazil là một điều đặc biệt, không chỉ vì đội tuyển xứ vũ điệu Samba đã lập nên kỷ lục 5 lần vô địch thế giới mà còn vì truyền thống, màu cờ sắc áo và vẻ đẹp của lối chơi mà họ đã từng trình diễn trước những người yêu mến môn thể thao này. Bởi vậy, vượt qua Brazil vừa là một thách thức, vừa là một ước muốn cháy bỏng của bất kỳ đội bóng nào. Và nhất là trên sân Maracana huyền thoại.
![]() |
| Nóng lòng trước trận đánh lớn |
Các cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đang nóng lòng được lập nên chiến công này và đây là mục tiêu mà họ theo đuổi ngay từ đầu tại Confed Cup, một giải đấu mà tính hấp dẫn phụ thuộc rất nhiều vào cái tên: Brazil. Diễn ra sau một mùa bóng dài và kiệt lực, nếu đánh bại được Brazil tại Confedcup, các cầu thủ áo đỏ sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã cắt giảm kỳ nghỉ hè quý giá của mình để vượt trùng dương sang chinh phạt châu Mỹ. Đối với “cơn cuồng nộ màu đỏ” đây sẽ là một chiến thắng huyền thoại, đi vào cuốn sách lịch sử và các tiểu thuyết của xứ đấu bò tót.
Trong khi đó, Brazil với những đường phố còn dính máu của các cuộc biểu tình mới đây, lo sợ một thất bại trước Tây Ban Nha sẽ là điềm gở cho chặng đường tiến tới World Cup 2014 mà họ là chủ nhà, dù từ nay tới ngày hội lớn của bóng đá thế giới vẫn còn một năm chuẩn bị.
![]() |
| Neymar, niềm hy vọng lớn của Brazil |
Nhưng không chỉ có thế. Đối với nhiều người Brazil, họ đang đánh mất cái thứ mà từ thập kỷ 90 luôn thuộc về họ, đó là bóng đá đẹp, trình diễn, mang đậm dấu ấn của vũ điệu Samba bốc lửa. Giờ đây, “ jogo bonito" (bóng đá đẹp theo tiếng Bồ Đào Nha) đã thuộc về một đất nước khác, nổi tiếng với môn đấu bò tót và với chàng kỵ sỹ Đông Ki-sốt và những chiếc cối xay gió. Thứ bóng đá trình diễn đó nay lại thuộc về đối thủ mà họ đương đầu đêm nay. Điều đáng nói là Tây Ban Nha đã vô địch thế giới tại World Cup gần đây với “jogo bonito”, trong khi Brazil, dù từ bỏ thứ bóng đá trình diễn để đến với lối chơi thực dụng, vẫn thất bại tại World Cup 2006 tại Đức và tại Nam Phi 2010.
Nếu đánh bại Tây Ban Nha, Brazil sẽ có thêm niềm tin và hy vọng để hướng tới chức vô địch lần thứ 6 ngay trên quê hương của mình.
Rõ ràng, đây sẽ là một trận cầu lịch sử đối với với cả hai ĐTQG Áo Đỏ và Áo Vàng.
















