1. Man United đã chính thức bị đá bay khỏi FA Cúp bởi thất bại muối mặt 1-2 trước Arsenal. Đó là một trận thua thấy rõ, nhưng sau trận đấu, HLV Van Gaal vẫn lên tiếng phủ nhận việc đội bóng mình bị loại bằng phát biểu: Chúng tôi không thua họ. Chúng tôi đã tự bắn vào chân mình!
Quay ngược lại trận đấu chúng ta thấy, đúng là MU đã tự “bắn vào chân” mình thật. Nhất là trong tình huống các hậu vệ đội chủ nhà đã “biếu không” bàn thắng cho người cũ Dany Welbeck. Và tiếp đến là chiếc thẻ đỏ “ngu ngốc” của Di Maria đã nhấn chìm Quỷ đỏ cả về thế trận lẫn tinh thần chiến đấu. Nhưng, phải thẳng thắn thừa nhận các cầu thủ Arsenal đã có một chiến thắng xứng đáng.
![]() |
| Chiếc thẻ đỏ "ngu ngốc" của Di Maria |
Dù cho phải hành quân tới Old Trafford, nơi mà các “Pháo thủ” đã không thể “ca khúc khải hoàn” trong 11 lần ghé thăm liên tiếp trước đó, đoàn quân của Wenger đã thể hiện được khát khao chiến thắng tuyệt vời của mình.
Họ vươn lên dẫn trước từ sớm. Và kể cả khi bị gỡ hòa, phải đối diện với sức ép dồn dập của đối thủ, các “Pháo thủ” vẫn không chùn bước. Họ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, mà còn thành công trong việc tận dụng những cơ hội mà mình có được. Tóm lại, đó là một chiến thắng đã thuyết phục được tất cả, ngoại trừ HLV Van Gaal.
Còn với các cầu thủ MU thì sao? Họ không chỉ thể hiện bộ mặt kém cỏi bằng những sai lầm ở hàng thủ, mà Quỷ đỏ còn thua đối thủ ở cả tinh thần chiến đấu. Hình ảnh Di Maria ăn vạ, kéo áo trọng tài hay chửi trọng tài như 1 số báo Anh đưa ra sau đó để rồi bị đuổi khỏi sân đã nói lên tất cả.
Nhưng rồi, khi trận đấu kết thúc, HLV Van Gaal vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật. Ông cố gắng tìm ra lý do để biện minh cho thất bại. Nhưng, rõ ràng, đó là lời biện minh chỉ mang tính chất “ngụy biện”.
2. Mà thực ra, không phải đợi khi trọng tài Micheal Oliver nổi còi kết thúc trận đấu Man United mới thua Arsenal. Đau đớn hơn là họ thua đối thủ từ trước đó. Thua ngay khi trái bóng vẫn còn chưa lăn.
Phát biểu trước trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố: FA cúp không phải là ưu tiên của ông. Mục tiêu của MU là tốp 4 tại giải Ngoại hạng. Nghe mới đắng lòng làm sao!
Ai cũng biết, FA Cúp chính là giải đấu duy nhất mà thầy trò Van Gaal có cơ hội để giành lấy một danh hiệu sau khi đã bị Chelsea cho “hít khói” tại Premier League. Theo lẽ thường, một đội bóng lớn như MU sẽ cố gắng níu kéo hy vọng để tránh phải kết thúc một mùa giải trắng tay. Nhưng đằng này, ông Van Gaal đã “đầu hàng” khi mọi thứ vẫn còn chưa diễn ra.
Càng đau hơn cho MU là sau những tuyên bố “đao to búa lớn” về một Quỷ đỏ hồi sinh hồi đầu mùa, giờ đây, người hâm mộ mới vỡ lẽ, hóa ra mục tiêu của Van Gaal ở mùa giải này chỉ là…tốp 4 thay vì hướng tới các danh hiệu như nhiều người đã từng hy vọng.
Đó chính xác là một “trái đắng” không dễ gì nuốt trôi với NHM của đội bóng thành Manchester. Bởi, sau khi bỏ ra cả “núi” tiền đề mang về hàng loạt những ngôi sao danh tiếng như Di Maria hay Falcao cộng với những tên tuổi vốn có trong đội hình thì hầu hết các chiến lược gia sẽ hướng tới những chức vô địch. Nhưng đằng nay, HLV Van Gaal – người luôn mang trong mình AND chiến thắng lại chỉ hướng tới một mục tiêu quá khiêm tốn so với tham vọng của đội bóng.
![]() |
| Mục tiêu của M.U chỉ là Top 4? |
3. Chiến lược gia người Hà Lan vốn dĩ được cả thế giới kính nể không chỉ bằng triết lý bóng đá, mà Van Gaal còn thuyết phục người khác bởi những danh hiệu. Con số 19 danh hiệu lớn nhỏ cuỉa ông khi dẫn dắt Ajax, Barca, Bayern đã thuyết phục được BLĐ MU.
Nhưng đáng buồn là ADN chiến thắng của ông dường như đang mai một ghê gớm khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Hồi mới đặt chân tới Old Trafford, Van Gaal tuyên bố ông cần 3 tháng để đưa MU vào ổn định. Khi 3 tháng đầu kết thúc, nhưng MU vẫn thi đấu lẹt đẹt, Van Gaal lại thay đổi quan điểm rằng ông cần một mùa giải mới có thể ổn định được MU. Và giờ là sẵn sàng từ bỏ FA cúp để hướng tới tốp 4 Premier League.
Đó rõ ràng là một “nhát dao” chí mạng đánh vào tham vọng của CĐV Quỷ đỏ và BLĐ đội bóng! Những người đã đặt trọn niềm tin vào Van Gaal.














