Hỗn độn, thiếu tổ chức, tự phát, yếu tinh thần và thậm chí là cá nhân, đó là những gì mà người ta dùng để nói về MU sau lượt đi Champions League trên sân Olympiakos. Sự thiếu ý tưởng tấn công đã khiến cho đại diện Premier League tỏ ra đơn độc so với tập thể giàu sức chiến đấu bên phía đội chủ nhà. Việc thất bại 0-2 được xem như kết quả phản ánh đúng cuộc diện trận đấu, và MU cần phải nỗ lực nhiều nếu muốn lật ngược thế cờ.
![]() |
| MU thảm bại vì quá đơn điệu |
Chris Smalling, Tom Cleverley, Ashley Young, Rio Ferdinand hay Van Persie là những cái tên gây thất vọng nhất bên phía MU. Họ không những không làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn thường xuyên mắc lỗi khá đáng trách. Các mắc xích kể trên khiến lối chơi MU bị rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. So với đội chủ nhà, đoàn quân David Moyes tỏ ra thận trọng quá mức khiến họ thiếu ý tưởng chơi bóng trước một Olympiakos giàu sức chiến đấu. Ở khu vực hậu vệ, Nemanja Vidic dù đã chơi tốt nhưng cũng bất lực trước sự yếu kém của các đồng đội. Trong khi đó, trên hàng tấn công, Rooney cũng lên công về thủ tích cực và không ngại va chạm. Tuy nhiên, trong một ngày mà mà người đồng đội Persie tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương thì MU đành nhận thảm bại.
Về phần Olympiakos, chính lối chơi giàu thể lực, tinh thần chiến đấu và tích cực di chuyển đã giúp họ dễ dành hóa giải MU. HLV David Moyes tỏ ra bị đồng trong việc thay đổi lối chơi. Dù cầm bóng nhiều nhưng Qủy đỏ không tài nào triển khai bóng tốt trước sự áp sát liên tục đến từ đội chủ nhà. Dominguez và Campbell đã lần lượt thay nhau trừng phạt đội khách. Ở bàn thắng đầu tiên có phần may mắn nhưng đó là thành quả xứng đáng cho một phương pháp chơi bóng đầy khoa học khi Olympiakos không ngần ngại tranh chấp, áp sát liên tục. Dâu vậy, bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 55 do công của Campbell là một tuyệt phẩm không chê vào đâu được.
Cá nhân tiền vệ Michael Carrick cũng thừa nhận “Đó là một buổi tối đáng thất vọng. Để thua như cách của chúng tôi thực sự là nỗi thất vọng lớn…”. Rõ ràng, MU đã thất bại “tâm phục khẩu phục”.












