![]() |
Mặc dù, đã được kỳ vọng rất nhiều trong việc trở thành phát pháo đầu tiên khiến Leicester City lạc ra khỏi quỹ đạo bay thăng hoa của mình từ đầu mùa giải đến giờ. Tuy nhiên, bầy Quỷ đỏ thành Manchester đã phải nhờ đến sự tỏa sáng của một lão tướng 31 tuổi là Bastian Schweinsteiger mới có thể giành lấy 1 điểm trước đội bóng của Claudio Ranieri.
Thực sự ngoài pha lập công của tiền vệ người Đức, xuất phát từ một tình huống cố định, với pha đá phạt góc của Daley Blind ở phút cuối của hiệp 1. Thì tất cả những gì mà các ngôi sao của M.U thể hiện trước khung thành của Kasper Schmeichel bên phía Leicester City là rất đáng phải nhận những lời chỉ trích của các fan hâm mộ.
![]() |
Hầu hết trong suốt trận đấu, ắt hẳn không ít các cổ động viên của bầy “Quỷ đỏ” đã phải nhờ sự trợ giúp của một tách café đắng, mới có thể chống lại cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến theo từng đường chuyền qua lại đầy vô hồn và nhàm chán của đoàn quân Louis Van Gaal.
Trước Leicester City, Van Gaal đã sử dụng sơ đồ đội hình 3-5-2 chất đầy tư tưởng phòng ngự cục bộ. Và thực tế diễn biến ở trên sân cũng chẳng có gì bất ngờ so với sự sắp xếp của chiến lược gia người Hà Lan. M.U rất thụ động trong việc tổ chức các tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Các đường lên bóng của Quỷ đỏ chủ yếu tập trung vào cánh trái của Ashley Young như thường lệ và ở cánh phải là sự dâng lên của hậu vệ biên Matteo Darmian.
Anthony Martial mặc dù đá cặp tiền đạo với người đàn anh Wayne Rooney, nhưng rất ít khi nhận được bóng ở khu vực chính diện khung thành của Schmeichel, mà sao trẻ người Pháp phải luân chuyển giữa hai cánh kết hợp với Young và Darmian, nỗ lực tạo ra các pha đột phá vào vòng cấm.
Tuy nhiên, các mũi giáp công của Van Gaal rất ít khi tạo ra được sự nguy hiểm đối với hệ thống phòng thủ kiên cố của Leicester City. Các hậu vệ của đội chủ nhà luôn bám rất sát vị trí của mình, ngoài ra còn hỗ trợ bóc lót cho nhau rất tốt. Các pha dốc bóng thẳng vào trong của Young và Martial hầu hết đều bị bắt bài. Còn lại phương án câu bóng bổng của Carrick hay Blind, cũng như tạt bóng của Darmian gần như vô hại với những trung vệ cao to của đoàn quân bên phía Claudio Ranieri.
Như đã nói, M.U chỉ có thể dồn hết mọi tâm huyết của mình ở các tình huống cố định, nơi có sự xông xáo của trung vệ cao lớn và càn lướt tốt như Chris Smalling. Cũng nhờ áp lực mà Smalling tạo ra, Schweinsteiger mới có khoảng trống để đánh đầu tung lưới Schmeichel khi chỉ bị theo kèm bởi một cầu thủ tấn công nhỏ con người Nhật, Okazaki.
![]() |
Rõ ràng NHM Quỷ đỏ không có gì để cảm thấy vui mừng trước trận hòa đầy thất vọng trước Leicester, đó là 90 phút mà Leicester City xứng đáng giành lấy chiến thắng khi đã tạo ra những tình huống phản công mẫu mực, đầy cuốn hút mà M.U của Van Gaal thèm khát bấy lâu nay. Bàn thắng lịch sử của Jamie Vardy là một trong số đó, hay Leonardo Ulloa đáng ra đã có thể đem về 3 điểm cho bầy Cáo nếu như pha dứt điểm của anh không quá hiền.
Có thể thấy rằng, M.U lúc này chẳng khác nào một” bậc thầy ru ngủ khán giả”, trận hòa 1-1 đêm qua tiếp tục tái diễn hình ảnh thường thấy của Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal trong suốt gần 1,5 mùa giải đã qua. Chất thực dụng của Van Gaal mặc dù công bằng mà nói đã góp phần giúp M.U trở lại trong Top đầu, nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu cần thiết của một CLB giàu bản sắc hàng đầu nước Anh như Man United.
![]() |
Mọi toan tính của Van Gaal đều cứng nhắc và có phần cực đoan. Bất chấp các cầu thủ ở trên sân chơi không đạt yêu cầu, nhưng Tulip thép còn không buồn sử dụng đến quyền thay đổi người nếu như Wayne Rooney không bị đau và phải ra sân nhường chỗ cho Memphis Depay. Sau khi vào sân Depay tuy không thể giúp M.U làm nên bất ngờ, nhưng với hơn 20 phút ngắn ngủi có mặt, trông Depay còn làm được nhiều hơn Rooney đã thể hiện, số 10 của Quỷ đỏ khiến các fan não nề cực độ với những pha chạm bóng thiếu tinh tế và di chuyển vật vờ. Mặc dù trên băng ghế dự bị vẫn còn đó Marouane Fellaini, Andrea Perreira những tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Thế nhưng, Van Gaal không hề dám chơi ván bài tất tay. Có lẽ trong suy nghĩ, Van Gaal đang chực chờ Schweinsteiger đánh đầu ghi bàn lần thứ 2 hay là Juan Mata, người đã chơi rất mờ nhạt trong suốt trận tỏa sáng đúng lúc?
Van Gaal cũng khá đen đủi khi “cơn gió lạ” Jesse Lingard, nhân tố đang là niềm kỳ vọng to lớn thời điểm hiện tại đã không thể tham dự trận đấu vì chấn thương. Anthony Martial dù tài năng ưu việt đến đâu nhưng với tuổi đời còn quá trẻ, tiền đạo người Pháp cũng cần phải có thêm thời gian để phát huy mọi phẩm chất tốt nhất của mình.
![]() |
Còn bấy giờ, Rooney đang là cơn đau đầu của Van Gaal, dù rất khó nói trước nhưng có vẻ như “gã Shrek” đã không còn có thể được coi là điểm tựa của M.U ở mùa giải năm nay. Van Gaal cũng vậy, ông là một chiến lược gia đầy cá tính, nhưng cá tính của ngài Tulip thép có vẻ như không phù hợp với bầy Quỷ đỏ. Chất thực dụng trông rất lệch lạc khi được áp đặt dành cho M.U. Với lối chơi tồi tàn như lúc này, có lẽ chẳng có nhiều fan hâm mộ muốn bỏ thời gian theo dõi bầy Quỷ thi đấu nữa.
















