Góc nhìn: Bayern - “Kẻ cắp sức mạnh"

23:25 Thứ tư 11/05/2016

Không chỉ là Hùm xám, Bayern Munich còn phải được gọi là “Sói già” bởi sự khôn ngoan của họ trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài việc “đục khoét” đối thủ mạnh nhất ở Bundesliga là Borussia Dortmund, Bayern còn nẫng tay trên của các đội bóng tại châu Âu. Cùng với Mats Hummels, đây là thương vụ “mua 2, được 4” của đội bóng xứ Bavaria.

Bayern Munich đang là minh chứng rõ nhất cho việc đi theo định hướng “sống bằng sức mạnh của kẻ khác”. Sẽ không có một CLB nào thấu hiểu chuyện này hơn Dortmund – đội bóng đã lần lượt để mất Robert Lewandowski, Mario Gotze rồi bây giờ là Hummels về tay Bayern.

Ngoài Dortmund, cả Juventus cũng phải ngậm ngùi nhìn một trong những ngôi sao của họ là Arturo Vidal chia tay vào mùa Hè năm ngoái, bất kể Bà đầm già vào đến chung kết Champions League mùa giải 2014/15.

Tất nhiên, cũng phải thấy rằng, ở đội bóng xứ Bavaria có sức thuyết phục nhất định, về danh tiếng, truyền thống và sức mạnh hiện tại. Các quan chức trong Ban lãnh đạo CLB có được một tầm nhìn đáng nể trong mọi khía cạnh, từ phát triển CLB cho đến kế hoạch chuyển nhượng.

Cái cách mà Hùm xám làm suy yếu đối thủ sẽ có một trong những góc nhìn được cho là “bẩn”, nhưng rõ ràng, không thể trách họ hoàn toàn trong mỗi thương vụ lôi kéo Lewandowski, Gotze, Vidal hay Hummels. Bản thân các cầu thủ đã là những con người trưởng thành, biết đánh giá và biết đưa ra quyết định của cuộc đời. Họ đến với Bayern khi tin rằng, sự nghiệp của họ sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Với những lãnh đạo mà “đầu có sỏi”, ở Bayern luôn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm với sức trẻ để tạo ra sự hài hòa, duy trì tính liên tục cho đội hình, sự cân bằng cho lối chơi. Như Xabi Alonso là một ví dụ. 34 tuổi, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn là xương sống trên hàng tiền vệ, cho phép Vidal tung hoành khắp sân.

Khó ai có thể từ chối một đội bóng là vị khách thường xuyên của những vòng đấu cuối cùng tại Champions League, một đội bóng luôn có cá tính, có bản sắc rất riêng như Bayern, kể cả một chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Hummels hay cầu thủ trẻ mới đi những bước chập chững trong sự nghiệp chuyên nghiệp như Renato Sanches.

Một trong những điểm rất mạnh khác trong chiến lược chuyển nhượng của Hùm xám là… nghe ngóng về thông tin các mục tiêu mà những đội bóng hàng đầu châu lục nhắm đến. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Renato được cả Manchester United, Liverpool, Arsenal, tuy nhiên, trong thời điểm các đội bóng Anh còn ngập ngừng vì một vài lý do, Bayern đã nhảy xổ vào và chỉ cần sau 2 trận đối đầu Benfica tại vòng tứ kết Champions League, họ không ngại ngần rút hầu bao 35 triệu euro trả cho đội bóng Bồ Đào Nha để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 18 tuổi.

Như đã nói, dẫn dắt Hùm xám là các lãnh đạo có thừa kinh nghiệm nên Renato không thể là một bản hợp đồng vội vàng. Ngược lại, giới chuyên môn tin rằng, dù bổ sung 2 nhân tố mới là Hummels và Renato thì trên thực tế, Bayern đã có được tới 4 vị trí, bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể chơi tốt ở 3 vị trí trên trục dọc hàng tiền vệ - tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công.

HLV Pep Guardiola sẽ chia tay sau khi mùa giải này kết thúc nên nhiều khả năng, Alonso cũng sẽ bị hạn chế cơ hội (hoặc có thể sẽ bị đem bán) khi Carlo Ancelotti kế nhiệm, dù cho 2 người đã từng làm việc với nhau khi Real Madrid vô địch Champions League mùa giải 2013/14.

Có Vidal, thêm Renato thì tuyến giữa của Bayern quả thực đáng sợ. 18 tuổi nhưng Renato chơi bóng rất chững chạc, điềm tĩnh, tranh chấp bóng không dùng nhiều sức mạnh mà là sự khôn khéo, tốc độ rất cao, cầm bóng nhiều chạm tốt mà chơi 1 chạm cũng rất chuẩn xác. Chính Bayern cũng đã bị ấn tượng bởi cách chơi bóng của Renato khi đối đầu Benfica cũng như khi đội bóng Bồ Đào Nha gặp Atletico Madrid tại vòng bảng Champions League.

Giờ thì có lẽ người ta không nói tới chuyện Pep sẽ bỏ lại gì cho Ancelotti mà vấn đề là HLV người Italia sẽ xây dựng Bayern theo phong cách nào?

Xem Renato đá ở trận gặp Bayern:

Tổng hợp | 17:20 11/05/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục