Góc Man United: Hãy biết cảm ơn sự chỉ trích

20:37 Thứ ba 26/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Người đời có một thành ngữ rất hay: “Hãy biết ơn người xấu và hãy cẩn trọng với những người luôn nói tốt”. Tại sao lại như vậy? Là bởi, khi nhận được bất kỳ những lời hay ý đẹp nào đó về bản thân, mỗi con người sẽ luôn chủ quan khi cho rằng bản thân đã quá hoàn hảo. Vì hoàn hảo thì không cần phải sửa chữa. Điều đó ngược lại với những người được cho là xấu.

Manchester United vào chung kết FA sau chiến thắng kịch tính trước Everton. Ảnh: Internet.

Những người ủng hộ HLV Van Gaal luôn cho rằng người Man United đã “quá đáng” khi liên tục chỉ trích và đưa ra những lời nói khó nghe với HLV này. Sự phản đối của các CĐV Man United lên đến đỉnh điểm khi Man United ra sân với khán đài Old Trafford thậm chí vắng đến 400 chỗ ngồi. Đó là sự phản đối kịch liệt với ông thầy người Hà Lan.

Nguyên nhân xuất phát từ việc HLV Van Gaal không cho thấy sự rõ ràng trong chiến lược phát triển Man United. Sơ đồ chiến thuật không rõ ràng. Sử dụng nhân sự không rõ ràng. Và mục tiêu trong mùa giải cũng không rõ ràng. Cách mà Man United đang đi tựa như kiểu đến đâu hay đến đó vậy. Vì thế, làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao ở Manchester.

Thế nhưng, những người đứng về phía HLV Van Gaal có lẽ nên suy nghĩ lại và nhìn nhận về sự việc này. Tại sao những người yêu Man United lại làm như vậy. Họ, các CĐV ấy đang đóng vai trò của những người xấu. Họ liên tục chỉ trích và đòi sa thải HLV Van Gaal dù biết ông là một HLV giỏi trong thế giới bóng đá.

Một cách tích cực nhất. HLV Van Gaal đã biết thay đổi và chuyển biến sau mỗi làn sóng chỉ trích dâng cao. Dù sự thay đổi là không nhiều nhưng ít ra vẫn mang lại một điều gì đó ở Old Trafford. Ở Wembley vừa qua, trên khán đài danh dự, Sir Alex Ferguson đã cười, một nụ cười mãn nguyện mà lâu lắm rồi, tượng đài này mới có thể thoải mái đến thế.

Đó là bởi ở dưới sân, các cầu thủ của HLV Van Gaal đã chơi bóng đầy hứng khởi. Còn đó một Man United khao khát chiến thắng đến cháy bỏng và một Man United biết tấn công cũng như hướng đối thủ theo cách của riêng mình. Đó là hình hài của Sir Alex Ferguson dù những con người thực hiện là của HLV Van Gaal. Nhưng có hề chi bởi Man United vừa trở lại, ít nhất qua một trận đấu.

Nụ cười của HLV Louis van Gaal sau khi Manchester United giành vé vào chung kết cup FA. Ảnh: Internet.

Vì những làn sóng chỉ trích mà HLV Van Gaal đã có những quyết định mạo hiểm nhưng lại khiến người Man United thỏa mãn. Đó là những cầu thủ trẻ thi đấu đầy hứng khởi, chơi bóng bằng tất cả sự say mê và tươi mới của tuổi trẻ. Chính những cầu thủ này đã khiến người Man United nở nụ cười dù trong lòng đang rất lo lắng cho tương lai của họ ở ngày mai kia.

Nếu Man United có được FA Cup mùa giải này, chắc chắn đó là điều tuyệt vời. FA Cup không khác gì một chiếc phao cứu sinh cho cả HLV Van Gaal và cả Man United sau hai mùa giải đầu tư quá nhiều. Vậy nên, điều cần nhất ở Man United bây giờ là giữ đôi chân trên mặt đất, trái tim đủ nóng, cái đầu thật lạnh và lối chơi đầy hứng khởi. Cuối cùng, hãy luôn biết cảm ơn những lời chỉ trích, vì nhờ đó mà Man United mới có được như hôm nay.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:13 26/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục