Góc Chelsea: Có còn cơ hội cho Torres?

13:24 Chủ nhật 18/03/2012

Dường như Fernando Torres vẫn đang đứng ngoài trên con đường hồi sinh của Chelsea. El Nino vẫn “giậm chân tại chỗ” trong việc giải toả cơn khát bàn thắng của mình. Tuy nhiên, anh lại có cơ hội khẳng định mình khi Chelsea tiếp Leicster City ở cúp FA vào hôm nay.

Một lần nữa, Torres lại khiến mọi người “mừng hụt” khi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận gặp Napoli. Một tình huống mà El Nino đã đối mặt với khung thành trống, nhưng anh lại sút bóng ra ngoài, gợi nhớ đến pha bỏ lỡ của anh trong trận gặp M.U. Không biết có phải Torres đã thật sự đánh mất bản năng sát thủ hay không, hay “vận rủi số 9” cứ bám lấy anh mãi, nhưng chắc chắn rằng El Nino đã gặp vấn đề về tâm lý. Điều đó khiến anh không thể làm chủ đôi chân của mình trong những pha xử lý hay dứt điểm cuối cùng, bởi lúc đó đang là những phút trong hiệp phụ, khi mà The Blues đang cần bàn thắng, và có lẽ anh đã giật mình sau sai lầm bất ngờ của thủ môn đối phương. Như vậy, có thể thấy, sức ép ghi bàn cùng những tin tức không mấy lạc quan (tiếp tục ngồi dự bị tại Chelsea, có nguy cơ lớn không được dự Euro 2012) đã đè nặng lên Torres, khiến anh đã không thể là chính anh.

Torres phải nhanh khẳng định mình trước khi quá muộn

Tiếc nuối là thế, song Torres sẽ có dịp “giải hạn” bởi đối thủ của Chelsea chỉ là Leicester đến từ hạng dưới. Cơ hội được mở ra cho El Nino vì “Voi rừng” Drogba sẽ được cho nghỉ ngơi sau 120 phút vắt kiệt sức trong trận gặp Napoli, trong khi anh chỉ vào sân trong hiệp 2. Việc phải gặp Man City vào giữa tuần sau khiến HLV Di Matteo phải cất quân, và Torres – sự lựa chọn thứ 2 cho vị trí trung phong trong mắt ông – sẽ được chọn để thay cho Drogba, trong khi Kalou lại không mấy đem lại cảm giác an tâm. Hơn nữa, việc tiếp một đối thủ yếu hơn sẽ giúp The Blues và bản thân El Nino chơi thoải mái và tốt hơn, và biết đâu được bàn thắng sẽ đến với anh. Không những thế, mùa giải vẫn chưa kết thúc, vì thế mà Di Matteo vẫn cần anh cho những toan tính kế tiếp, khi mà Chelsea vẫn đang chinh chiến ở cả 3 mặt trận với những mục tiêu vẫn còn trong tầm tay. Nên nhớ rằng khi đã chỉ ra được vấn đề của Torres nằm ở tâm lý, thì những trận đấu như thế này sẽ rất hữu ích để anh tìm lại chính mình.

Có thể Torres sẽ phải đến gặp bác sỹ tâm lý để giải quyết dứt điểm tình trạng của anh hiện tại. Đó cũng là một giải pháp. Thế nhưng việc tạo cơ hội ra sân cho El Nino vẫn được xem là hợp lý hơn cả. Vừa có thể quay vòng đội hình, vừa có thể giúp Torres cải thiện hiệu suất ghi bàn, chắc chắn HLV Di Matteo sẽ điền tên anh vào đội hình chính thức trong trận đấu hôm nay. Hy vọng rằng El Nino sẽ tận dụng tốt cơ hội này, để tìm lại nụ cười cho chính anh, và xua tan những tiếng thở dài xuýt xoa trên môi các CĐV…

(Bạn đọc: Expert)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục