
HLV Oliver Glasner cho biết bản thân không gây sức ép để khiến Marc Guehi phải ở lại Crystal Palace.
Trước đó, trung vệ tuyển Anh được cho là đã rất gần việc gia nhập Anfield, nhưng thương vụ bất ngờ đổ bể ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.
Glasner nhấn mạnh mọi trao đổi với Chủ tịch Steve Parish chỉ dừng lại ở mức thảo luận bình thường về phương diện chuyên môn. “Tôi chưa bao giờ dọa rời CLB, chưa bao giờ. Tôi cũng không phải dọa ai cả,” ông khẳng định. Nhà cầm quân người Áo cũng dành lời khen cho lãnh đạo Crystal Palace khi đặt lợi ích chuyên môn lên trên các yếu tố tài chính: “Không có căng thẳng nào giữa tôi và Chủ tịch. Ông ấy đã quyết định ưu tiên lợi ích chuyên môn của đội bóng, điều này rất đáng khen ngợi.”
Bên cạnh đó, Glasner cũng ca ngợi thái độ chuyên nghiệp của Guehi. Trung vệ 23 tuổi luôn tôn trọng hợp đồng và chưa từng có hành động đình công hay gây áp lực lên CLB. “Cậu ấy là một người rất trung thực và sẽ là đội trưởng của chúng tôi chừng nào còn ở đây. Guehi không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn sở hữu nhân cách lớn,” Glasner nhận định.
Sự hiện diện của Guehi là nền tảng để Crystal Palace duy trì sự ổn định nội bộ và khởi đầu thuận lợi tại Ngoại hạng Anh. Trong trận tiếp đón Sunderland trên sân Selhurst Park hôm nay, HLV Glasner nhiều khả năng sẽ trao cơ hội đá chính cho tân binh Yeremy Pino, người từng có màn ra mắt từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa.
Với niềm tin từ HLV và tinh thần ổn định trong đội hình, Crystal Palace đang hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi bất bại và tiếp tục xây dựng một mùa giải mới thành công, bất chấp những tin đồn xung quanh thương vụ chuyển nhượng.