
Alex Pastoor gây tranh cãi khi nói mục tiêu dự World Cup 2026 của Indonesia là phi thực tế.
Bóng đá Indonesia dậy sóng bởi những phát biểu gây tranh cãi từ cựu trợ lý HLV Alex Pastoor. Trong buổi phỏng vấn với kênh Ziggo Sport (Hà Lan), ông thẳng thừng gọi mục tiêu này là "phi thực tế", dẫn chứng thứ hạng FIFA 119 của Indonesia làm lý do chính khiến giấc mơ châu lục trở nên xa vời.
Phản ứng dữ dội nhanh chóng đến từ giới chuyên môn Indonesia. Bình luận viên Gita Suwono, trên Nusantara TV, không ngần ngại chỉ trích: "Một khi hợp đồng kết thúc, tốt nhất là giữ im lặng. Các câu hỏi phỏng vấn sẽ đẩy anh ta vào thế khó, và anh ta chỉ biết bào chữa cho thất bại của mình." Theo Gita, Pastoor đang cố "đổ lỗi" để che đậy việc không đạt mục tiêu vòng loại mà PSSI đặt ra dưới thời Patrick Kluivert.
Gita nhấn mạnh, thứ hạng FIFA không phải yếu tố quyết định. Ông dẫn chứng thời HLV Shin Tae-yong, khi Indonesia xếp hạng 125 FIFA nhưng vẫn tạo kỳ tích: thắng Saudi Arabia 2-0 ở vòng loại thứ ba và hòa 1-1 ngay tại Jeddah. "Anh ta bảo chúng ta chưa xứng đáng vì hạng 119, nhưng khi hạng 125, chúng ta đã làm được những điều đó," Gita bức xúc. Với chiến thuật phù hợp, Indonesia hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Saudi Arabia hay Iraq.
Lời phản bác của Gita không chỉ bảo vệ niềm tin của người hâm mộ mà còn khơi dậy tinh thần cho ĐT Indonesia. Thay vì dùng thứ hạng làm cái cớ, đội bóng cần tập trung khắc phục sai lầm chiến lược để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.