
Van Gaal đúng là đã tổ chức họp báo như lời hứa.
Người hâm mộ Indonesia vừa trải qua một phen “mừng hụt” sau khi Louis van Gaal tổ chức buổi họp báo được truyền thông Hà Lan mô tả là “công bố tin tức lớn” vào ngày 20/10/2025. Trước đó, tin đồn lan rộng trên mạng xã hội cho rằng cựu HLV tuyển Hà Lan sẽ trở thành tân thuyền trưởng của Indonesia, thay thế Patrick Kluivert – người vừa chia tay đội tuyển sau thất bại ở vòng loại World Cup.
Dự đoán càng trở nên sôi nổi khi nhà báo Victor Catalina (Magenta TV, Đức) gợi ý rằng Van Gaal có thể chuẩn bị trở lại công tác huấn luyện. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Trong cuộc họp báo, Van Gaal chỉ công bố vai trò mới của mình – trở thành đại sứ danh dự của tổ chức từ thiện Spieren voor Spieren, đồng thời giới thiệu ba DJ nổi tiếng Barend van Deelen, Sophie Hijlkema và Mart Meijer sẽ tham gia chương trình gây quỹ thường niên “Glazen Huis”. Hoạt động này nhằm hỗ trợ trẻ em mắc các bệnh về cơ bắp, chứ không liên quan gì đến bóng đá.
Đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia 73 tuổi bị đồn đoán với bóng đá Indonesia. Hồi đầu năm, từng có thông tin Van Gaal sẽ giữ chức Giám đốc kỹ thuật của PSSI, nhưng huyền thoại Ruud Gullit đã nhanh chóng phủ nhận: “Tôi hỏi Louis và ông ấy nói không hề có ý định nhận công việc đó. Với vị trí này, bạn phải di chuyển rất nhiều, mà ông ấy thì không muốn.”
Như vậy, “tin lớn” mà Van Gaal úp mở rốt cuộc chỉ là hoạt động thiện nguyện, không phải màn tái xuất huấn luyện như người hâm mộ Indonesia mong đợi. Trong khi đó, PSSI vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một HLV đủ năng lực để giúp đội tuyển vươn tới giấc mơ World Cup.