Giờ thì người Đức đã hiểu ai mới là ông chủ

10:25 Thứ sáu 29/06/2012

Sau khi Italia thắng Đức 2-1 ở bán kết EURO 2012, các CĐV xứ mỳ ống đã đổ ra đường ăn mừng và tỏ ra rất hả hê.

Andrea Arces - một chàng trai 20 tuổi đi trong dòng người đổ xô ra các đường phố tại Rome cầm cờ Italia trên tay và hò hét đến khản cổ họng, đã trả lời phỏng vấn của AP. “Italia vừa cho Đức thấy rằng chúng tôi mới thực sự là ông chủ”, Arces phát biểu. “Chúng tôi là một đất nước mạnh mẽ và đây là cách chúng tôi chiến đấu”.

Hai bàn thắng của Mario Balotelli đã mang về chiến thắng cho Italia. Điều này giúp tên của tiền đạo đang khoác áo Man City được người dân Ý hô vang. Họ mang ra đường những biểu ngữ, hình ảnh liên quan tới anh rồi cùng nhau hò reo.

Chiến thắng mà Balotelli đem về cho Italia không chỉ đơn giản là một trận thắng trong môn bóng đá. Đó là cách để người Ý tạm thời quên đi những rắc rối về chính trị và cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan trực tiếp tới họ và các nước khác đang dùng đồng tiền euro, trong đó có Đức.

Đức lúc này vượt xa Italia về sức mạnh tài chính và giữa 2 bên đang có những bất đồng quan điểm trong việc có chia sẻ nợ trong nhóm eurozone hay không. Đức phản đối chia sẻ nợ, đang lưỡng lự trong việc phát hành trái phiếu chung euro. Italia (cùng với Pháp và Tây Ban Nha) lại có quan điểm ngược lại.

“Họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý phát hành trái phiếu sau trận thua này”, Paolo Brusca - một người đàn ông 44 tuổi nói. “Chúng tôi giống như những viên đá trong đôi giày của người Đức. Chúng tôi luôn biết cách cản bước họ và thậm chí khiến người Đức phải sợ hãi”.

Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục