Gigi: Thần trụ trời của chúng ta

16:42 Thứ ba 26/06/2012

Người Italia với cái đầu kì tài và những ý tưởng tầm cỡ luôn muốn tạo nên sự chắc chắn cho mọi công trình. Từ những tòa thánh, từ những nhà thờ, từ những mái vòm lưng chừng không gian cho đến cái tháp nghiêng tưởng đổ mà vẫn trường tồn theo năm tháng. Người Ý đề cao sự chắc chắn, họ yêu cái vĩnh hằng và luôn tìm kiếm sự an toàn trong cái kiên cố và bóng đá Ý cũng thế.

Người Ý thích phòng ngự và từ lâu hàng thủ của bóng đá Ý đã trở thành một thương hiệu, một trường phái riêng, không có ở bất cứ nơi đâu. Chính vì cái tâm lí và sở thích ấy mà người Ý thường bảo, Italia là đất nước của những ông thánh, các nhà thơ và những thủ môn. Đêm Chủ Nhật, khi mà tất cả đều trở nên khó khăn với tuyến công thì tuyến thủ càng phải thể hiện sự bản lĩnh và vững chắc của mình. Và cũng chính đêm đó, người Italia lại có dịp tự hào về giá trị bóng đá của xứ họ, bởi trong khung thành tuyển Ý, có một Gianluigi Buffon chơi quá xuất thần.

Sáu năm trôi đi với bao thăng trầm; sau những vinh quang 2006 là thất bại ở EURO 2008; cúi đầu rời khỏi World Cup 2010 và lặng lẽ âm thầm chịu đựng những nghi án nhúng chàm đang âm ỉ trong lòng Calcio, nhưng tất cả chỉ như chất xúc tác làm con người ấy thêm mạnh mẽ. Anh vẫn vững như thạch bàn khiến các hậu vệ trẻ nếu có sơ sót cũng không quá lo lắng về một thảm họa cận kề… Nếu như bây giờ, người ta nói tuyển Ý đang thở nhờ buồng phổi Andrea Pirlo thì cũng có thể khẳng định bầu trời thiên thanh đang được chống trụ trên đôi tay “thần trụ trời” Gianluigi Buffon.

Buffon đang là tấm lá chắn vững chắc cho khung thành Italia. Ảnh: Internet

Bill Shankly từng nói, nếu cho ông chọn một vị trí để chơi, ông sẽ không bao giờ dám trở thành một người gác đền, lí do rất đơn giản: Trong một trận bóng, tiền đạo có thể bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn, anh ta có thể “bắn chim” hàng chục quả, anh ta có thể sút hỏng những pha “sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong”, nhưng chỉ cần một pha làm bàn quyết định, anh ta lập tức trở thành anh hùng. Trong khi đó, một thủ môn, người gác đền tận tụy, anh ta có thể chơi xuất sắc cả trận đấu, cản phá hàng chục pha bóng nguy hiểm nhưng chỉ cần trượt một quả thôi, anh ta sẽ thành tội đồ ngay lập tức.

Chúng ta có thể thấy, ngoài thủ môn, hầu như mọi vị trí trên sân đều có nhiều hơn một người. Tiền đạo cắm, tuy là 1 nhưng lại có sự yểm trợ mạnh mẽ của tuyến tiền vệ ngay đằng sau, và tất nhiên tuyến tiền vệ này khả năng tấn công chẳng thua gì những tiền đạo thực thụ. Chỉ có thủ môn là một mình trước lưới trống. Thủ môn là một công việc nhiều áp lực, đó là lí do vì sao mà trước trận, khi được hỏi rằng loạt luân lưu sẽ biến một thủ môn thành người hùng, Buffon tỏ ra không đồng tình vì anh chỉ nghĩ tới mặt tiêu cực của nó, "nếu thua thủ môn sẽ cảm thấy rất tội lỗi".

Nhưng cho dù loạt luân lưu với Anh, kết quả có thế nào thì Buffon cũng đã thể hiện một màn trành diễn quá xuất sắc. Anh đã chơi quá hay từ đầu giải. Ở trận gặp Anh, Buffon đã có hai pha cứu thua đẳng cấp. Một ở đầu hiệp một khi Johnson sút bóng hiểm ở cự ly 5m nhưng Buffon vẫn kịp đưa một tay ra đỡ rồi bắt gọn bóng. Lần thứ hai, khi Rooney đánh đầu hụt cú đá phạt của Gerrard nhưng bóng vẫn bay xoáy vào góc thấp, Buffon không hề bị giật mình để tóm gọn bóng. Còn ở trận gặp TBN, Buffon cũng đã một lần lao ra dùng chân phá bóng ngay trong chân của Torres khi El Nino thoát xuống đối mặt. Trước những đượt tấn công dồn dập của Tam sư, khi các cầu thủ Italia còn chệch choạc và chưa bắt vào nhịp trận đấu, thì Gigi vẫn rất vững vàng, anh như cái cột chống trời vững chắc nâng đỡ cả vùng trời thiên thanh. Khi trận đấu đi vào những bế tắc, khi tuyến trên không thể tìm được đường vào khung thành Joe Hart chính là lúc người hâm mộ lo lắng về sự sụp đổ của bầu trời xanh… những pha bóng ngon ăn bị bỏ lỡ, sự chậm nhịp của Balotelli, sự thiếu may mắn của De Rossi, sự vội vã của Cassano… tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó khiến các tifosi lòng như lửa đốt. Thật may, khi bầu trời đang thấp dần dưới những gót giầy thiếu chính xác của hàng công thì vẫn còn đó Gigi cố thủ nơi khung thành. Đôi tay anh vẫn đầy sức mạnh để nâng đỡ cho góc trời AZZURRI… những pha cứu thua xuất thần của anh chính là một sự đảm bảo mạnh mẽ cho Azzurri hòa trên thế thắng trong suốt 120 phút của trận đấu. Để rồi trên loạt sút luân lưu định mệnh, anh đã thực sự trở thành người hùng khi tóm gọn cú sút của Ashley Cole, chính thức đưa tiễn bầy Tam sư trở về với quốc đảo sương mù của họ…

Vẫn với nụ cười hồ hởi pha chút ngượng ngập như thể vẫn chưa tin vào chiến thắng, khuôn mặt đẫm mồ hôi thấp thoáng hằn lên vết nhăn của tuổi 34 nhưng dường như chẳng có nếp nhăn nào có thể lấn át niềm vui của con người ấy. Vâng thần trụ trời của chúng ta, Gigi - chính trên đôi tay anh, bầu trời thiên thanh đã cao hơn và xanh hơn bao giờ hết!

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục