10 vòng đấu đầu mùa giải, The Saints đạt vị trí thứ 3, một thành tích đáng khen đối với một đội vừa lên hạng và thiếu thốn về ngân sách cũng như không có nhiều cầu thủ ngôi sao. Lối đá tập thể và nhất là bản lĩnh tự tin, không mặc cảm trước đối thủ giàu mạnh như MC cuả Southampton khiến khán giả tiếc cho tỉ số hòa 1-1 thay vì có được một chiến thắng xứng đáng cho màn trình diễn đẹp mắt của họ. Chỉ cần một cầu thủ như Osvaldo với cú sút đẹp nhất vòng 15 vừa qua cũng đủ làm chao đảo cả đội nhà giàu Man xanh với dàn sao giàu có. Xem The Saint thi đấu, người ta cứ ngỡ đó là đội Arsenal của ông Wenger với cách lên bóng, cầm bóng nhịp nhàng cả ba tuyến rất kỹ thuật, tốc độ và hào hoa.
![]() |
| David Moyes thời còn dẫn dắt Everton. Ảnh: Internet |
Còn đội bóng cũ của ông Moyes lại thể hiện lối đá pressing, áp sát rất khó chịu, khắc tinh của lối đá kỹ thuật, nhẹ nhàng một chạm của Arsenal. Chắc chắn một đội dùng thể lực với phong cách đá bóng mạnh mẽ, luôn kèm chặt không cho đối thủ có đủ không gian, thời gian xử lý bóng theo ý mình như The Tofees đã làm trong trận hòa 1-1 với đội đang đứng đầu bảng như Arsenal đã thể hiện tính hiệu quả trong chiến thuật, lối chơi rắn chống lại lối đá kỹ thuật ngại va chạm của Pháo thủ. Giờ đây bóng đá Anh đã kiêng dè Everton, đội luôn "hủy diệt các ông lớn". Thú vị ở chỗ kể từ khi Moyes và Fellaini về với MU, kết hợp cùng Rooney, những "cố nhân" của Everton, giới bóng đá luôn nhận định Quỷ đỏ sẽ càng thêm nanh, thêm vuốt. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng phũ phàng.
Everton đã thắng MU, cầm hòa Arsenal trong thế lấn lướt suốt hiệp 1, chính họ mới là đội biết tạo đột biến và là "ngựa ô" của giải. Một đội đá kỹ thuật, hào hoa như Arsenal thường gặp nhiều khó khăn khi đụng độ lối đá áp sát, cứng rắn và rất nguy hiểm trong phòng thủ phản công.
Brazil đội chủ nhà World Cup 2014, đội sản sinh biết bao anh tài đá bóng như làm xiếc và tư duy luôn tấn công, kể cả những hậu vệ cần ở lại sân nhà để phòng thủ như Roberto Carlos cũng thích rời xa vòng 16m50 để trổ tài ghi bàn như một trung phong thực thụ. Và không ít lần Selecao đã phải trả giá đắt cho lối đá lấy tấn công làm phòng thủ đó.
Tại Italia 90, đội Argentina của quái kiệt Maradona dù mang tiếng là đội bóng Nam Mỹ kỹ thuật không thua gì Brazil, nhưng khi đụng "các vũ công Samba", Maradona cùng các đồng đội chọn lối đá áp sát, bắt người chặt chẽ toàn sân. Họ nhẫn nhịn lui về sân nhà phòng thủ chờ cơ hội phản công. Và khi Brazil say sưa tấn công gần suốt khoảng thời gian thi đấu mà không ghi được bàn thắng, lại để hở vị trí ở hai cánh hậu vệ vì mãi lên cao tham gia tấn công, thì "cậu bé vàng" Maradona chỉ cần tung một đường chuyền bằng cái chân trái kỳ diệu cho tiền đạo Caniggia bứt tốc độ, ghi bàn thắng duy nhất loại Brazil tức tưởi rời xứ sở mì ống ở Tứ kết.
Pháo thủ không thua The Toffees nhờ có một Oezil tài ba, nhưng cũng không thắng được họ vì thiếu một tài năng trẻ đầy tốc độ và kỹ thuật như G.Deloufeu. Cần một sự đột biến trong phối hợp, và một chân chuyền chính xác cho trung phong sát thủ như Ronaldo "béo" mới mong hạ được những đội đá rắn, bắt người chặt chẽ như Everton.
Thật tiếc và thông cảm cho tình cảnh của ông Moyes khi MU tiếp tục sa sút thảm hại. Búa rìu dư luận đang trút xuống đầu ông không thương xót. Giá David Moyes ở lại Everton thì đâu ra nông nỗi này. "Thuyền to thì sóng lớn". Moyes biết điều đó, nhưng không ngờ nó xảy ra quá sớm và quá tàn nhẫn do phong độ kém cỏi của MU, nhất là hàng hậu vệ.
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















