
Tuấn Hải chưa rời Hà Nội FC, dù có nhiều đồn đoán về tương lai ở nước ngoài.
Bóng đá Việt Nam đang từng bước hội nhập quốc tế, nhưng giấc mơ xuất ngoại của các cầu thủ vẫn gặp nhiều rào cản. Trường hợp gần đây nhất là Phạm Tuấn Hải, tiền đạo đầy triển vọng, bỏ lỡ cơ hội gia nhập một CLB tại Latvia vì kỳ chuyển nhượng châu Âu đã đóng cửa. Những cầu thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung cũng chọn ở lại V-League, ưu tiên các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng, thay vì thử sức tại môi trường quốc tế. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải gần như không còn nhắc tới giấc mơ châu Âu hay các giải Hàn Quốc, Nhật Bản sau những lần ra đi thất bại trước đây.
Nguyên nhân chính không chỉ đến từ tâm lý cầu thủ mà còn liên quan trực tiếp tới mức đãi ngộ và phí chuyển nhượng tại Việt Nam. Jernej Kamensek, đại diện sở hữu chứng chỉ FIFA, nhận định: “Nhiều cầu thủ nhận đãi ngộ cao hơn so với năng lực thực tế. Một số hợp đồng có thể lên tới 1 triệu USD, khiến chi phí chuyển nhượng trở nên bất hợp lý. Các CLB Việt Nam cũng thường chỉ cho mượn theo hợp đồng ngắn hạn hoặc hét giá quá cao khi đội bóng nước ngoài quan tâm.”
Một đại diện CLB Ninh Bình từng tiết lộ, mức phá vỡ hợp đồng của cầu thủ trẻ có thể lên tới 10 tỷ đồng, gần 400.000 USD – cao gấp nhiều lần so với khả năng chi trả của các CLB châu Âu. Theo ông Kamensek, nếu tình trạng “giá ảo” này vẫn tồn tại, các đội bóng phương Tây sẽ tìm đến những thị trường khác như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia để đầu tư.
Thực tế cho thấy, khi các CLB Việt Nam giữ tư duy giữ người quá chặt và đặt mức phí phi thực tế, cơ hội xuất ngoại của các tài năng trong nước sẽ vẫn là câu chuyện dang dở, khiến họ khó tiếp cận những môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn.