Trận lượt về vòng play-off Champions League chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa Juventus và Galatasaray. Dù nắm lợi thế thắng 5-2 ở lượt đi, Galatasaray lại thi đấu chật vật tại Italy khi phải đối mặt với sự kiên cường đến từ thầy trò HLV Luciano Spalletti.
Sau cú đá phạt đền thành công của Manuel Locatelli trong hiệp 1, đội chủ nhà mất người do Lloyd Kelly nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2. Dù vậy, Federico Gatti và Weston McKennie vẫn ghi thêm 2 bàn, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Tại đây, Victor Osimhen ghi bàn ở phút 105+1, tạo tiền đề cho Galatasaray loại Juventus với tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, ngôi sao người Nigeria lại không ăn mừng, trái ngược với sự phấn khích của các đồng đội như Mauro Icardi.
Theo CBS, hành động này xuất phát từ việc Juventus từng nỗ lực chiêu mộ anh vào mùa hè 2024, thông qua giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli. Rốt cuộc, thương vụ đổ vỡ do Napoli không nhả người sau khi đón Romelu Lukaku, khiến Victor Osimhen phải chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trao đổi sau trận, Osimhen chia sẻ: "Chúng tôi phải cải thiện rất nhiều vì Juventus xứng đáng giành chiến thắng, dù tôi vẫn vui cho đội bóng của mình. Tôi biết sẽ rất khó khăn khi đến thi đấu tại đây. Tôi đã cố gắng động viên các đồng đội. Tôi nghĩ một số người đã bị hoảng sợ trước đám đông và cách Juventus thi đấu".
Trước đó, anh cũng từng bày tỏ: "Juventus là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Họ có bề dày lịch sử và rất nhiều huyền thoại. Khi họ tiếp cận tôi, tôi khao khát gia nhập trước khi đến Galatasaray, nhưng rồi mọi thứ trở nên phức tạp. Hiện tại tôi rất hạnh phúc ở Gala nhưng tương lai, bạn không bao giờ biết điều gì xảy ra. Chơi bóng tại đây là đặc quyền, 90% cầu thủ đều muốn khoác áo Juventus trong sự nghiệp".
Mùa hè năm nay, Osimhen chắc chắn sẽ lại lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn, nếu anh duy trì được phong độ ấn tượng.
Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.














