
Trong bối cảnh Manchester United đang vật lộn với bài toán tiền đạo trung tâm và một ngân sách chuyển nhượng eo hẹp, một giải pháp táo bạo và đầy bất ngờ đã xuất hiện: một thương vụ trao đổi trực tiếp với Chelsea, đẩy đi tài năng trẻ Alejandro Garnacho để mang về Nicolas Jackson.
Dưới triều đại mới của HLV Ruben Amorim, việc tái thiết Man Utd rõ ràng sẽ cần nhiều hơn một kỳ chuyển nhượng. Dù đã có những bản hợp đồng như Matheus Cunha hay sắp tới là Bryan Mbeumo, vị trí số 9 vẫn là một lỗ hổng lớn. Quỷ đỏ hiện đã không còn đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi những mục tiêu đắt giá như Alexander Isak hay Benjamin Sesko, buộc họ phải tìm kiếm những phương án sáng tạo hơn. Và một thương vụ trao đổi có thể là câu trả lời hoàn hảo.
Cái tên Alejandro Garnacho gần đây đã được liên kết mạnh mẽ với Chelsea. Dù các cuộc đàm phán chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng việc có "khói" cho thấy hoàn toàn có thể có "lửa". Ý tưởng về việc dùng Garnacho như một vật tế thần không phải là mới, khi trước đó Man Utd cũng từng được cho là đã tính đến việc đổi anh lấy Christopher Nkunku. Giờ đây, với việc Chelsea đang muốn thanh lý bớt hàng công sau khi chiêu mộ Liam Delap và Joao Pedro, Nicolas Jackson đã nổi lên như một mục tiêu lý tưởng.
Trên lý thuyết, Jackson có thể là một sự nâng cấp tức thì cho hàng công của Man Utd. Mặc dù bị gán mác là chân sút thường xuyên phung phí cơ hội, những con số thống kê của anh vẫn vượt trội so với bất kỳ tiền đạo nào hiện có ở Old Trafford. Mùa trước, Jackson đã đóng góp vào 15 bàn thắng (10 bàn, 5 kiến tạo) sau 30 trận. Với sự hỗ trợ từ những vệ tinh chất lượng như Cunha, Mbeumo và Bruno Fernandes phía sau, cựu sao Villarreal hoàn toàn có thể cải thiện thêm thành tích này.

Không chỉ vậy, thái độ và tinh thần của tiền đạo người Senegal cũng là điều mà Amorim đang tìm kiếm. Trong một cuộc phỏng vấn với Chelsea, Jackson đã thể hiện rõ ràng sự khiêm tốn và quyết tâm cải thiện bản thân.
"Mùa giải đầu tiên đối với bất kỳ cầu thủ nào đến Chelsea đều không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ mình đã làm ổn," anh chia sẻ. "Tôi không quá hài lòng với 17 bàn thắng vì tôi đã thi đấu cả mùa mà không dính chấn thương, nhưng cũng tạm ổn. Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi, cố gắng cải thiện những gì mình có thể và khắc phục những điểm yếu."
Thái độ cầu tiến và không ngại khó khăn này chính là phẩm chất cần có để xây dựng lại một tập thể đang rệu rã. Hơn nữa, dù bị chỉ trích, Jackson vẫn là một thành viên chủ chốt trong đội hình Chelsea giành được các danh hiệu châu Âu và FIFA Club World Cup. Anh sở hữu ADN của một nhà vô địch – thứ mà Man Utd đang thiếu trầm trọng.
Đây có thể là một thương vụ chứng kiến hai bên cùng có lợi: Man Utd có được một tiền đạo cắm đã quen thuộc với môi trường Premier League, còn Chelsea sở hữu một tài năng trẻ đầy tiềm năng là Garnacho, và cả hai đều sẽ đẩy đi thành công những cầu thủ mình đang muốn thanh lý.