Pháo thủ đã dẫn trước hai bàn trước khi để hòa cay đắng 2-2 với The Hammer vào Chủ nhật. Trong đó, bàn thắng gỡ hòa của West Ham đến ngay sau khi Bukayo Saka sút hỏng quả phạt đền. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Arsenal đánh mất lợi thế, tạo điều kiện không nhỏ cho Man City trong cuộc đua.

Jesus tiếc nuối sau trận hòa.
Gabriel Jesus cho biết sau trận đấu: "Một lần nữa, 3 điểm đã nằm trong tay chúng tôi. Là một tập thể, chúng tôi phải nâng cao trình độ và trở lại kịp thời. Chúng tôi biết sức mạnh của bản thân, chúng tôi biết mình có thể làm gì.
Trong 10 đến 20 phút đầu tiên, Arsenal đã làm rất tốt. Sau đó chúng tôi tụt dần và điều đó rõ ràng là không thể xảy ra nếu bạn muốn chiến đấu cho danh hiệu.
Mọi thứ kém đi từ khoảng 5 hoặc 10 phút trước quả phạt đền, bởi vì chính xác sau khi chúng tôi ghi bàn thắng thứ 2, chúng tôi như dừng lại. Với tư cách là một tập thể, không có thời gian để đổ lỗi và bạn phải nâng cao trình độ một lần nữa, để quay lại với các nguyên tắc của mình."