Nottingham Forest khiến khán đài sân City Ground bùng nổ với việc dẫn 2-1 trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Trận đấu tưởng như trong tầm kiểm soát của đội khách, nhưng mọi thứ lại rẽ sang hướng khác chỉ trong vài phút đầu hiệp hai.
Man United khởi đầu hiệp hai đầy tự tin sau khi dẫn trước, nhưng hàng thủ của họ nhanh chóng sụp đổ. Phút 48, Anderson chuyền bóng sang cánh cho Ndoye, cầu thủ này phối hợp với Yates trước khi Morgan Gibbs-White bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1.
Chỉ hai phút sau, tập thể áo đỏ tiếp tục khiến thầy trò Ruben Amorim choáng váng. Từ một quả tạt bên cánh phải, bóng được Jesus đánh đầu trả ngược và Savona nhanh chóng dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Phóng viên Peter Smith của Sky Sports miêu tả:
“Những khoảnh khắc đáng kinh ngạc tại City Ground! Forest đã đảo ngược hoàn toàn thế trận chỉ trong hai phút đầu hiệp hai!”
Cựu trung vệ Michael Dawson cũng tán dương tinh thần của đội chủ nhà: “Tôi không biết Man Utd làm gì trong vòng cấm, nhưng đó là phản ứng tuyệt vời của Forest!”
Sau khi bị dẫn ngược, Man United nỗ lực tấn công với sự cơ động của Amad Diallo và Casemiro nhưng không thể tận dụng các cơ hội. Một lần nữa, khả năng phản ứng của đội bóng dưới quyền HLV Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi khi họ để mất lợi thế vì sự thiếu tập trung và sai lầm trong phòng ngự.
Với hơn nửa tiếng đồng hồ tại City Ground, Man Utd sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành điểm trước Forest. Những bàn thua chóng vánh phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của Quỷ đỏ.











