Fernando Torres: Hãy để khán đài luôn hô vang tên anh

14:44 Thứ ba 20/03/2012

“Tuyệt vời” chính là từ miêu tả chính xác cảm xúc của tất cả những ai mến mộ Torres trogn trận đấu vừa qua. Hai bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn và rất nhiều những pha xử lý bóng tự tin của El Nino đã làm đậm đà thêm chiến thắng hoành tráng của The Blues, đồng thời chấm dứt quãng thời gian im lặng của anh.

Trận đấu gặp Leicester City ở tứ kết FA Cup, Torres đã được xếp đá chính. Cơ hội đã mở ra cho số 9 của Chelsea chứng tỏ khả năng của mình. Thế nhưng, hy vọng cũng kèm theo sức ép: sức ép làm sao có thể “thông nòng” trước một đối thủ yếu như Leicester City. Và thực tế là tuy thi đấu rất “sung” trong hiệp một, nhưng El Nino vẫn không một lần thành công dù anh đã có không ít cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ta đã thấy những dấu hiệu cho thấy anh đã dần trở lại là chính mình. Anh dám đi bóng với những bước chạy mạnh mẽ, chuyền bóng hợp lý và chính xác hơn, chạy chỗ thông minh hơn, và là người dọn cỗ cho Kalou ghi bàn. Tất cả chỉ còn chờ một bàn thắng để có thể là một cái kết đẹp cho một trận đấu hay của Torres, và để tất cả không phải xuýt xoa tiếc nuối cho anh...

Hãy để nụ cười này luôn ở trên môi mình, Torres! Ảnh: Internet.

Và cuối cùng nó cũng đến. Không chỉ một mà là 2 bàn thắng. Một cú ra chân nhanh gọn của El Nino khi 2 hậu vệ đối phương đã kịp áp sát anh và một pha lắc đầu từ một quả phạt góc. Mặc cho các CĐV trên các khán đài liên tục hò hét vì sung sướng, Torres đã ăn mừng bàn thắng đó theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vui vẻ nhận lời chúc mừng từ các đồng đội và không quên cảm ơn khán giả - những người đã hết lòng ủng hộ anh bấy lâu nay. Đã rất lâu rồi ta mới thấy El Nino ghi bàn, và pha ăn mừng của anh còn… lạ hơn. Anh không chạy khắp sân hay la hét cho... “sướng”, mà đón nhận bàn thắng như thể anh đã biết rằng mình sẽ ghi bàn, biết rằng sớm muộn gì bàn thắng cũng tìm về với anh, như một kết quả tất yếu cho những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt thời gian qua…

Chưa hết, bên cạnh dấu ấn về chuyên môn, Torres còn cho thấy thái độ thi đấu chuyên nghiệp khi đã đá rất đồng đội. Anh đã khép lại màn trình diễn trên cả tuyệt với của mình bàn đường kiến tạo cho Meireles, dù anh hoàn toàn có khả năng lập hat-trick đầu tiên cho Chelsea. Một hành động đáp lễ 2 pha dọn cỗ của Meireles trước đó cho chính El Nino. Dẫu biết việc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn là một việc Torres thường làm trong mùa giải này, ta vẫn thấy trân trọng nghĩa cử đó của anh. Không chỉ làm thỏa lòng mong ước của mọi người, El Nino còn để lại một hình ảnh đẹp khi trận đấu kết thúc.

Một buổi tối hoàn hảo của Chelsea và vượt sức tưởng tượng của cá nhân Torres. Một trận đấu mà anh đã đá bằng cả quyết tâm, lòng nhiệt thành và cả tinh thần đồng đội nữa. Một buổi tối mà người ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Mong rằng sẽ còn nhiều buổi tối như thế nữa trong con đường còn lại của Chelsea trong mùa giải này. Và với El Nino, hãy cứ duy trì những khoảnh khắc như thế mãi, để Stamford Bridge vang mãi những tiếng gọi tên anh…

(Bạn đọc: Expert)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục