Bàn thắng xuất phát từ tình huống Myles Lewis-Skelly chủ động cướp bóng ngay trong chân thủ môn Jean Butez bên phía Como. Ngay sau đó, cầu thủ này thực hiện pha phối hợp bật nhả ăn ý với đồng đội Gabriel Martinelli trước khi bình tĩnh đệm bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Arsenal.
Tuy nhiên, thay vì ăn mừng phấn phấn hích thông thường, tiền vệ trẻ này lại chạy về phía cột cờ góc, chắp hai tay lại như thể đang gửi lời xin lỗi hoặc lời cảm ơn tới các khán giả có mặt trên khán đài.
Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục giơ tay tạo hình trái tim hướng về phía người hâm mộ Arsenal và vỗ nhẹ lên logo trên ngực áo. Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội, khi đông đảo người xem bày tỏ sự nghi vấn và không thể hiểu nổi thông điệp thực sự đằng sau cử chỉ của tài năng sinh năm 2006.
Màn ăn mừng diễn ra trong bối cảnh tương lai của Lewis-Skelly đang trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Đầu tuần qua, các báo cáo truyền thông liên tục đưa tin tài năng trẻ này được chào bán cho hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải Ngoại hạng Anh là Manchester United và Chelsea, mặc dù đại diện Pháo thủ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn.
Về phần mình, Lewis-Skelly vẫn giữ nguyện vọng ở lại thi đấu và nỗ lực cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình của HLV Mikel Arteta, nhất là sau khi câu lạc bộ vừa chi ra tới 75 triệu bảng để đưa tiền vệ Bruno Guimaraes về từ Newcastle.
Trở lại với diễn biến trên sân, lợi thế dẫn bàn của Arsenal không duy trì được lâu khi Martin Baturina tung cú dứt điểm đẳng cấp gỡ hòa 1-1 cho Como ngay trước khi hiệp một khép lại.












