
Jordan Mintah (trái) khẳng định sẽ cống hiến 100% cho đội tuyển Malaysia.
Bóng đá Malaysia đang chìm trong sóng gió khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chờ đợi phán quyết chi tiết từ FIFA để kháng cáo án phạt nặng liên quan đến bê bối giấy tờ giả của 7 cầu thủ nhập tịch. Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 12 tháng với Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, mỗi người thêm 2.000 franc tiền phạt. Các cầu thủ này từng ra sân trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027, dẫn đến khiếu nại từ VFF về tính hợp lệ.
Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, khẳng định: “Quá trình kháng cáo chỉ có thể bắt đầu khi tài liệu quyết định đầy đủ được nhận chính thức. Đội ngũ pháp lý của chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo với các tài liệu hỗ trợ mạnh mẽ.” FAM có 10 ngày để hành động kể từ khi nhận văn bản, nhưng hiện vẫn trong trạng thái chờ đợi.
Giữa khủng hoảng nhân sự, HLV Peter Cklamovski đặt niềm tin vào tiền đạo mới nhập tịch Jordan Mintah để dẫn dắt “Hổ Mã Lai” trước Lào. Cầu thủ 30 tuổi gốc Ghana của Kuching City, vừa hoàn tất nhập tịch tháng 8, ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 trước Sabah, tiếp thêm tự tin trước lần ra mắt quốc tế. Mintah chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, và tất cả chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để đưa đội tuyển tiến lên. Chúng tôi chiến đấu vì đất nước, phải cống hiến 100% để Malaysia tự hào.”
Mintah là một trong ba tân binh được gọi, cùng Declan Lambert và Ramadhan Saifullah. Đội tuyển cũng mất hai thủ môn kỳ cựu Azri Ghani và Haziq Nadzli vì lý do sức khỏe, được thay bằng Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman và Suhaimi Husin. Malaysia sẽ làm khách tại Vientiane ngày 9/10, trước khi tái đấu Lào tại Bukit Jalil ngày 14/10. Với Mintah dẫn đầu hàng công và FAM dồn sức kháng cáo, “Hổ Mã Lai” hy vọng vượt qua sóng gió để duy trì vị thế bảng F Asian Cup 2027. Liệu Mintah có trở thành “cứu tinh”?