
Halim trở lại trong màu áo ĐT Malaysia.
Faisal Halim trở thành biểu tượng của nghị lực phi thường. Tiền đạo sinh năm 1998 – đội trưởng tuyển Malaysia – từng phải chịu tổn thương nghiêm trọng khi bị tạt axit vào mặt tháng 5/2024 tại Kota Damansara. Vết thương cấp độ 4 buộc anh trải qua hàng chục ca phẫu thuật kéo dài suốt ba tuần, để lại những vết sẹo sâu trên khuôn mặt.
Chia sẻ với truyền thông, Faisal bộc bạch: “Tôi không còn muốn ra ngoài. Sau mỗi buổi tập, tôi chỉ muốn về nhà bên gia đình. Những ký ức về vụ tạt axit ám ảnh đầu óc tôi. Có lúc tôi tưởng chừng phải từ bỏ bóng đá vì nỗi sợ.”
Dẫu vậy, anh không khuất phục trước khó khăn. Với ý chí mạnh mẽ, Faisal nỗ lực tập luyện trở lại và nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Selangor. Điều này giúp anh được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia Malaysia, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Trận đấu không chỉ mang giá trị chuyên môn cao, mà còn là dịp để Faisal chứng minh sức mạnh tinh thần và thể xác với công chúng, biến bi kịch thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ.
Về vụ việc tấn công, vẫn còn nhiều bí ẩn. Ba nghi phạm từng bị cảnh sát Malaysia bắt nhưng do thiếu bằng chứng rõ ràng, họ đã được trả tự do. Tuy nhiên, công tố viên Malaysia cam kết sẽ không bỏ lửng vụ án này mà vẫn tiếp tục điều tra chi tiết.
Hành trình trở lại của Faisal Halim là câu chuyện truyền cảm hứng lớn lao, đồng thời làm nổi bật tính nhân văn trong bóng đá và cuộc sống. Người hâm mộ đang dõi theo từng bước chân của anh, đầy kỳ vọng vào màn trình diễn quyết liệt trước Việt Nam ngày 10/6.