Rất nhiều những chỉ trích đã nhằm vào phía Luis Suarez sau khi anh đã có hành động thiếu “fair-play” từ chối bắt tay Evra trong trận đấu giữa MU và Liverpool hôm thứ 7 (MU thắng 2-1). Tất cả các đoạn video clip đăng tải đều cho thấy tiền đạo người Uruguay đã bỏ qua Evra, tiến thẳng tới chỗ của thủ thành David De Gea để bắt tay thủ môn này. Evra sau đó đã cố giữ tay của Suarez lại nhưng không thành.
Thoạt nhìn, đó là một hành động phớt lờ mang tính chủ động của Suarez, nhưng khi xem kỹ lại các đoạn băng ghi hình, có giả thuyết đặt ra: phải chăng Evra đã chủ động “gài bẫy” Suarez. Hãy cùng phân tích kỹ một chút: khi hai đội tiến hành bắt tay, Suarez là người đi gần cuối đội hình Liverpool, phía sau chỉ còn lại thủ môn Pepe Reina. Khi các cầu thủ Liverpool khác đi trước để bắt tay, Evra luôn chủ động để cánh tay cao ngang hông và bắt tay họ một cách rất bình thường. Đến lúc Suarez tiến đến, Evra đã "cố ý" hạ thấp cánh tay xuống (thấp hơn so với khi bắt tay những người khác), và các ngón tay buông thõng (không hướng về phía Suarez); còn Suarez vẫn để tay cao ngang hông như khi bắt tay với tổ trọng tài trước đó. Và điều này khiến cho tiền đạo người Uruguay có thể đã nghĩ Evra không muốn bắt tay anh trước.
Chỉ đến khi Suarez đi ngang qua rồi, Evra lúc đó mới nâng cao cánh tay lên và "đòi" bắt tay Suarez nhưng không được. Khi đó Evra đã nhìn ngay vào ống kính máy quay và tỏ ý muốn nói: “Đó, anh ta có thèm bắt tay tôi đâu.” Giả thuyết này đã được nhiều CĐV của Liverpool chia sẻ trên cộng đồng mạng và họ cho rằng Luis Suarez không đáng phải nhận những lời chỉ trích vì anh đã bị hậu vệ người Pháp “gài bẫy”. Tất cả chỉ là giả thuyết, và thực hư câu chuyện ai gài bẫy ai chỉ có Evra và Suarez là những người hiểu rõ nhất.
Đáp lại những tranh cãi về vụ “cái bắt tay”, tiền đạo người Uruguay chỉ im lặng, anh chỉ đề cập đến kết quả trận đấu và bày tỏ nỗi buồn thua trận. Suarez cho biết: “Tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì Liverpool thua trận. Đội bóng đã rất nỗ lực nhưng không đạt được kết quả như ý muốn. Chúng tôi sẽ phải chơi tiến bộ hơn trong thời gian tới nếu còn muốn cạnh tranh cho 1 vị trí trong top 4.”
Hãy xem lại đoạn video để xem Evra có "gài bẫy" Suarez hay không?
Thoạt nhìn, đó là một hành động phớt lờ mang tính chủ động của Suarez, nhưng khi xem kỹ lại các đoạn băng ghi hình, có giả thuyết đặt ra: phải chăng Evra đã chủ động “gài bẫy” Suarez. Hãy cùng phân tích kỹ một chút: khi hai đội tiến hành bắt tay, Suarez là người đi gần cuối đội hình Liverpool, phía sau chỉ còn lại thủ môn Pepe Reina. Khi các cầu thủ Liverpool khác đi trước để bắt tay, Evra luôn chủ động để cánh tay cao ngang hông và bắt tay họ một cách rất bình thường. Đến lúc Suarez tiến đến, Evra đã "cố ý" hạ thấp cánh tay xuống (thấp hơn so với khi bắt tay những người khác), và các ngón tay buông thõng (không hướng về phía Suarez); còn Suarez vẫn để tay cao ngang hông như khi bắt tay với tổ trọng tài trước đó. Và điều này khiến cho tiền đạo người Uruguay có thể đã nghĩ Evra không muốn bắt tay anh trước.
![]() |
| Bức ảnh này cho thấy cánh tay của Evra hạ thấp và ngón tay buông thõng khi Suarez tiến tới chỗ Evra |
Chỉ đến khi Suarez đi ngang qua rồi, Evra lúc đó mới nâng cao cánh tay lên và "đòi" bắt tay Suarez nhưng không được. Khi đó Evra đã nhìn ngay vào ống kính máy quay và tỏ ý muốn nói: “Đó, anh ta có thèm bắt tay tôi đâu.” Giả thuyết này đã được nhiều CĐV của Liverpool chia sẻ trên cộng đồng mạng và họ cho rằng Luis Suarez không đáng phải nhận những lời chỉ trích vì anh đã bị hậu vệ người Pháp “gài bẫy”. Tất cả chỉ là giả thuyết, và thực hư câu chuyện ai gài bẫy ai chỉ có Evra và Suarez là những người hiểu rõ nhất.
Đáp lại những tranh cãi về vụ “cái bắt tay”, tiền đạo người Uruguay chỉ im lặng, anh chỉ đề cập đến kết quả trận đấu và bày tỏ nỗi buồn thua trận. Suarez cho biết: “Tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì Liverpool thua trận. Đội bóng đã rất nỗ lực nhưng không đạt được kết quả như ý muốn. Chúng tôi sẽ phải chơi tiến bộ hơn trong thời gian tới nếu còn muốn cạnh tranh cho 1 vị trí trong top 4.”
Hãy xem lại đoạn video để xem Evra có "gài bẫy" Suarez hay không?
Duy Quang |
00:00 30/11/-0001














