
Trước trận đấu này, Arsenal đã kém đội đầu bảng Liverpool tới 12 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn lại 8 vòng. Kết quả hòa trước Everton không chỉ khiến cơ hội bám đuổi càng thêm xa vời, mà còn mở ra thời cơ để Liverpool nới rộng cách biệt lên 14 điểm nếu họ đánh bại Fulham trong trận đấu vào Chủ nhật.
Jim Beglin, người từng khoác áo Liverpool, khi chia sẻ trên Premier League Productions, đã không ngần ngại gửi một thông điệp đầy thực tế đến Arsenal: "Tôi nghĩ rằng cuộc đua vô địch coi như đã kết thúc. Ai cũng tin rằng chiếc cúp sẽ ở lại thành phố này."
Ông còn hài hước nói thêm: “Everton giúp Liverpool một tay – chuyện này hiếm lắm đấy!”
Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 62 điểm sau 31 trận, trong khi Liverpool dẫn đầu với 73 điểm và còn một trận chưa đấu. Với khoảng cách như vậy, dù trên lý thuyết Arsenal vẫn còn cơ hội, nhưng thực tế cho thấy rất khó để họ có thể lật ngược tình thế trong chặng đường còn lại.
Lời nhận xét của Beglin không chỉ phản ánh sự thật nghiệt ngã mà Arsenal đang đối diện, mà còn cho thấy Liverpool đã tiến quá xa trên hành trình chinh phục danh hiệu mùa này – một phần cũng nhờ sự ổn định tuyệt vời của thầy trò Arne Slot.
Tối nay, Liverpool sẽ có chuyến làm khách đến sân của Fulham. Dù đây là đối thủ không hề dễ chịu nhưng The Reds vẫn được mong đợi sẽ giành chiến thắng để có thể lên ngôi vô địch sớm.